![9 nạn nhân còn lại đang được cứu chữa tích cực. Ảnh: Hoàng Thạch.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/07/25/anh-2-1117-1532502086.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=RiAeVgR8cRseiYOAX1JhGQ)
10 nạn nhân bị chém còn đang cấp cứu. Ảnh: Hoàng Thạch.
Ngày 25/7, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đang tạm giữ Thạch Sà Khêl (35 tuổi) để điều tra việc chém hàng loạt người.
Chiều hôm trước, mọi người phát hiện Khêl vác dao bầu chém bé trai 12 tuổi ở gần nhà nên can ngăn. Gã sau đó chạy sang nhiều nhà dân trong xóm, gặp ai chém nấy. Hàng chục cảnh sát đến vây bắt được Khêl.
Sự việc khiến bà Hồ Thị Trâm (81 tuổi) tử vong tại chỗ, 11 người khác được đưa đi cấp cứu. "Sáng nay thêm một bé gái tử vong", ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, cho biết.
Chị Danh Thị Đen (con dâu cụ Trâm) cho biết lúc đó đang làm cỏ ngoài sân, còn mẹ chồng ngủ trong nhà, đóng cửa chính. "Nghe Khêl xông cửa vào chém mẹ, tôi chạy tới thì thấy anh ta vẫn cầm dao, sợ quá nên tôi chui xuống gầm giường trốn", chị Đen kể.
Theo chị Thạch Thị Ra Na (em gái Khêl), anh trai chị có tiền sử bệnh tâm thần. "Vài năm trước anh ấy phát bệnh nên vợ bỏ đi khi đang mang thai", chị Na nói và cho biết, Khêl sau đó về sống với mẹ ruột, rồi lên Cà Mau phụ hồ, vài ngày trước thì trở về quê.
"Khêl sẽ được đưa đi giám định tâm thần", cảnh sát Bạc Liêu cho biết.
Phúc Hưng