From: Nguyen Ngocthanh_105
Sent: Monday, May 19, 2008 9:17 PM
Subject: Xin giai dap tam su cua ban Quang
Chào bạn Quang!
Mình tên là Thành. Mình rất thông cảm tâm sự của bạn đối với bạn thân của mình và mình rất khâm phục tình cảm của Quang đối với bạn. Trước hết mình xin kể lại câu chuyện của mình vì mình cũng từng là người trong cuộc, mình đã từng là người nghiện game online "kinh khủng".
Quang à, bạn biết không từ năm lớp 1 đến năm lớp 9 mình đều là học sinh giỏi. Sang năm lớp 10 phong trào game online nở rộ nhất là game Võ lâm truyền kỳ, mình đã đến với game trong một dịp tình cờ đi chơi chung với các bạn.
Lúc đầu mình chỉ suy nghĩ đây là một trò chơi để giải trí cũng như bao trò chơi khác sẽ không mang lại nguy hiểm gì cho con người. Bởi vì mình từng chơi một số game offline và mình đều kiểm soát được bản thân. Nhưng ma lực của game online thật là kinh khủng, nó có một sức hút lạ thường và mình bị cuốn vào dòng xoáy của game online lúc nào không biết.
Thế là mình cũng rơi vào tình trạng ít nói chuyện, không tham gia phong trào của lớp và chỉ trò chuyện với bạn bè thân giống như bạn cũa Quang vậy. Lúc đó mình cũng có một người bạn thân luôn bên cạnh giúp đỡ mình và cả gia đình nữa, nhưng dường như tình cảm và sức mạnh của họ không đủ sức để lôi kéo mình khỏi ma lực của game online bạn à.
Tất cả đều chỉ là con số 0. Mình nghĩ lại cũng rất xấu hổ vì làm cho bao nhiêu người phải vì mình mà lo lắng. Mình chìm đắm trong thế giới ảo suốt 2 năm trời, chỉ những lúc chơi game mình mới cảm nhận được niềm vui trong đó và những lúc không chơi game khi phải đối mặt với thế giới thực tại mình trở nên buồn chán bạn à. Mình buồn chán khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống và mình chỉ còn biết trốn tránh vào cái thế giới ảo ấy. Và thật sự mọi việc lúc đó đối với mình quả là tồi tệ.
Quang à, có lẽ cuộc đời mình sẽ không được thay đổi và sẽ mãi mãi chìm đắm trong thế giới ảo ấy nếu không có Chúa Jesus đã cứu vớt cuộc đời mình. Nếu bạn muốn biết thêm điều gì hãy liên lạc với mình qua email: ngoc_thanh_105@yahoo.com