![]() |
![]() |
Hai bàn thắng cách nhau chỉ một phút ở cuối hiệp phụ thứ 2 của Grosso và Del Piero chấm dứt giấc mộng vàng của "Cỗ xe tăng". |
Những cái ngáp dài, những ánh mắt vô cảm tràn ngập trên các khán đài sân Westfallen khi hiệp phụ thứ hai trận bán kết giữa Đức và Italy sắp kết thúc. Trải qua 118 phút tẻ ngắt với chưa đến chục cơ hội ăn bàn, tưởng như hai đội phải bước vào loạt "đấu súng" lắm rủi ro để phân định thắng thua. Thế nhưng, tất cả như rung chuyển khi Grosso đón đường chuyền từ Pirlo, hạ thủ thành Lehmann, mở toang cánh cửa vào chung kết cho Italy. Trong cơn tuyệt vọng, các cầu thủ chủ nhà tràn lên hòng tìm bàn gỡ và... bị thủng lưới lần thứ hai sau pha phản công chớp nhoáng của đối phương, lần này người kết thúc là Del Piero. Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Archundia cất lên trong sự thất vọng vô bờ bến của các cầu thủ, BHL và hàng triệu CĐV Đức. Thày trò HLV Klinsmann đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn phải đầu hàng trước số phận và chấp nhận kết cục chẳng ai trông đợi - tranh ba tư với đội thua ở trận bán kết Pháp - Bồ Đào Nha. Ngược lại, thật khó có thể diễn tả hết niềm hân hoan hạnh phúc của những người chiến thắng. 12 năm sau ngày đánh bại Bulgaria ở bán kết World Cup 1994, Italy mới lại được vinh dự góp mặt trong trận chung kết giải đấu số một hành tinh. Vượt qua bao đắng cay, gian nan, thử thách, giờ đây, cơ hội chinh phục Cup vàng thứ tư đang rộng mở trước mắt các chàng trai áo thiên thanh nếu họ tiếp tục chiến thắng ở trận chung kết trên sân Olimpic, Berlin ngày 9/7.
Sau trận, người ghi bàn mở tỷ số, Fabio Grosso phát biểu: "Italy hoàn toàn xứng đáng đi tiếp bởi chúng tôi có một tập thể gồm nhiều cá nhân xuất sắc và đồng lòng. Chúng tôi đã đánh bại một số đội bóng mạnh và giờ đây tất cả thành viên đội tuyển sẽ tập trung tối đa cho trận chung kết". Quan điểm này cũng được ông thày Lippi chia sẻ: "Chính chúng tôi chứ không phải đội chủ nhà, mới là đội làm chủ diễn biến trên sân. Thật lòng, tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì 2 bàn thắng ở phút cuối hiệp phụ giúp Italy tránh được loạt penalty nhiều may rủi". Họ nói không sai, số liệu chuyên môn cho thấy thắng lợi thuộc về Italy là kết quả hợp lý bởi các học trò của HLV Lippi kiểm soát bóng nhiều hơn và vượt trội ở các chỉ số "dứt điểm trúng cầu môn" và "số quả phạt góc được hưởng".
Trận này, không kể đến 30 phút đầu tiên, tuyển Đức, với cự ly đội hình hợp lý, đã tạo ra sức ép đáng kể sang phần sân Italy, nhất là ở hiệp hai. Tuy nhiên, các cầu thủ áo thiên thanh đã không làm hổ danh quê hương của thứ bóng đá catenaccio cùng lối chơi phòng ngự phản công đã được nâng lên thành một nghệ thuật. Được chỉ huy bởi đội trưởng Cannavaro, hàng thủ Italy bình tĩnh đẩy xa hầu hết những đợt tấn công của đối phương ra ngoài vòng cấm. Trong khung thành, Buffon cũng toả sáng khi từ chối những cơ hội ngon ăn nhất mà các chân sút Đức tạo ra. Ở tuyến giữa, việc HLV Lippi kéo bộ ba tiền vệ Pirlo - Gattuso - Perrotta xuống thấp hơn một chút so với mọi khi là nguyên nhân chính giúp Italy hạn chế sự bùng nổ của Ballack và Borowski, đá tiền vệ trái nhưng có xu hướng khép vào trung lộ. Trong khi đó, với Camonaresi và Zambrotta hiện diện bên cánh phải, HLV Lippi đã loại bỏ một nguy cơ khác cho hàng thủ Italy do hậu vệ trái Lahm bên phía chủ nhà không dám dâng cao tham gia tấn công như trước.
![]() |
CĐV Đức không tin vào thất bại quá chóng vánh của đội nhà. |
Ngoài những yếu tố kể trên, thắng lợi của Italy còn mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Lippi. Chứng kiến cầu thủ hai bên đã thấm mệt sau 90 phút chính thức, thậm chí Gattuso còn bị chuột rút, nhà cầm quân đầu bạc này quyết định tung vào sân tiền đạo lực lưỡng Iaquinta. Tốc độ, khả năng càn lướt của anh này, cộng với những pha di chuyển thông minh của Gilardino, thay Toni từ giữa hiệp 2, Italy đã đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và bắt đầu làm rối loạn hàng thủ chủ nhà. Tuy nhiên, nước cờ quyết định của Lippi chính là việc ông mạo hiểm chơi với 3 tiền đạo khi đưa Del Piero vào sân và chỉ đạo các học trò tập trung đánh vào trung lộ để giải quyết trận đấu ngay trong thời gian còn lại của hiệp phụ thứ hai. Là một HLV lọc lõi, Lippi thừa biết nếu đợi đến loạt đấu súng để phân định thắng thua, Italy sẽ thất thế do ám ảnh từ những thất bại trên chấm phạt đền trước đây. Chưa kể đến việc Đức chưa bao giờ thất bại trong trò chơi "cân não" này. Và thực tế đã chứng minh sự mạo hiểm của Lippi là hoàn toàn xác đáng. Những đòn đánh liên tiếp vào trung lộ đã mang lại kết quả là hai bàn thắng quý như vàng của Grosso và Del Piero.
90 phút chính thức bất phân thắng bại
Đức vẫn trung thành với lối chơi tấn công cùng sơ đồ 4-4-2 từng giúp họ thành công ở 5 trận trước. Tuy nhiên, án phạt của Frings khiến HLV Klinsmann phải điều chỉnh một số vị trí trong đội hình xuất phát với Kelh đá tiền vệ trụ còn Borowski thay Schweinsteiger ở cánh trái hàng tiền vệ. Bên phần sân đối diện, HLV Lippi giữ nguyên đội hình 4-4-1-1 ở trận thắng Ukraina và tăng cường thêm trung vệ Materazzi, vừa mãn án treo giò. Tính chất sống còn của trận đấu khiến cả Đức và Italy nhập cuộc đầy thận trọng, các tình huống tranh chấp bóng chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân trong nửa giờ đầu tiên. Từ khoảng phút 35 trở đi, đội chủ nhà bắt đầu đẩy cao nhịp độ trận đấu với hy vọng cuốn đối phương theo lối chơi của mình. Tuy nhiên, ý đồ này không thành công do các cầu thủ Italy luôn cố gắng giữ bóng thật chắc bằng những đường chuyền ban ở cự ly ngắn và trung bình. Cơ hội thưc sự nguy hiểm duy nhất trong hiệp một thuộc về tuyển Đức ở phút 24. Schneider tận dụng sai sót hiếm hoi của hàng thủ Italy thoát xuống đối mặt với Buffon nhưng lại dứt điểm vọt xà.
Kịch bản những phút đầu hiệp hai không khác trước đó là mấy vì hai đội vẫn trung thành với đấu pháp của mình. Nếu may mắn hơn, có lẽ Đức đã ghi được ít nhất một bàn thắng sau pha uy hiếp của Klose và cú dứt điểm khác của Podolski. Nhưng thủ môn Buffon đã chơi cảnh giác và là người chiến thắng trong cả hai tình huống này. Từ nửa cuối hiệp 2, nhận thấy Borowski không phát huy tác dụng còn tiền vệ Camonaresi bên phía Italy đã thấm mệt, HLV Klinsmann quyết định tung Schweinsteiger vào sân để tận dụng sức trẻ và khả năng phối hợp của anh này với Lahm bên cánh phải. Tiền vệ có những pha đi bóng tốc độ Odonkor cũng được tung vào sân thay lão tướng Schneider để hoàn tất quá trình gia tăng áp lực từ hai biên. Nhưng bất chấp nỗ lực gia tăng sức ép và những điều chỉnh nhân sự kể trên, bức tường phòng thủ của Italy vẫn như "trơ gan cùng tuế nguyệt".
Đức gục ngã ở hai phút cuối cùng
Bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải đá thêm hai hiệp phụ để quyết định chiếc vé vào chung kết. Chơi vật vờ suốt nửa cuối hiệp hai, nhưng các cầu thủ Italy bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất. Gilardino cầm bóng xuống gần đường biên ngang rồi dứt điểm ngay vào góc gần. Khi mà Lehmann không kịp phản ứng thì cột dọc đã cứu nguy cho Đức. Đúng 2 phút sau, khung thành đội chủ nhà lại rung lên bần bật sau cú sút từ sát vòng cấm của Zambrotta.
Không như đối phương, tuyển Đức có vẻ muốn cầm cự để chờ đến loạt penalty. Chủ động giữ bóng nhưng các cầu thủ nhủ nhà cũng một lần khiến phía Italy phải toát mồ hôi với những đợt phản công sắc sảo của mình. Phút 112, Podolski có bóng trống trải ở mép ngoài vòng 16m50, nhưng cú dứt điểm đầy quyết đoán của thần đồng gốc Ba Lan này vẫn không thắng được Buffon quá đỗi xuất sắc trong khung thành.
![]() |
HLV Klinsmann an ủi Ballack sau thất bại. Ảnh: AP |
Tưởng như hai đội phải bước vào loạt đá phạt đền thì Italy lại có bàn thắng mở tỷ số một phút trước khi hết giờ. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà, Grosso nhận đường chuyền hoàn hảo của Pirlo rồi tung cú cứa lòng trong chân trái cực kỳ đẹp mắt. Bóng đi thành một vòng cung lượn qua người Ballack trước khi cuộn vào mép trong cột dọc bất chấp pha bay người tuyệt vọng của Lehmann. Bàn thắng này gần như đánh sụp ý chí của các cầu thủ chủ nhà và một phút sau, họ nhận tiếp bàn thua thứ hai. Lần này, cú giật gót điệu nghệ của Gilardino làm lỡ trớn 2 cái bóng áo trắng và cả thủ thành Lehmann để Del Piero băng xuống sửa bóng vào góc xa, ấn định thắng lợi 2-0 cho Italy.
Đội hình thi đấu:
Đức: Lehmann; Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm; Borowski (Schweinsteiger, 72'), Ballack, Kehl, Schneider (Odonkor, 83'), Klose (Neuville, 111'), Podolski.
Italy: Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso; Camoranesi (Iaquinta, 90'), Perrotta (Del Piero, 104'), Gattuso, Pirlo; Totti, Toni (Gilardino, 74').
Bàn thắng: Grosso 119', Del Piero 120'.
Cầu thủ hay nhất trận: Andrea Pirlo ( 21-Italy)
Số liệu chuyên môn
Đức | Italy | |
Sở hữu bóng | 42% | 58% |
Sút trúng đích | 6 | 11 |
Sút chệch đích | 12 | 6 |
Phạt góc | 4 | 12 |
P.D.