Hoàng Nhân sinh ra trong một gia đình ba mẹ đều lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng và sau đó đã tạo dựng được cơ ngơi tạm ổn. 2 năm gần đây, ba mẹ Nhân làm ăn thua lỗ. Nhân tốt nghiệp THPT với mơ ước được làm trong ngành công an, nhưng không đủ điều kiện vào ngành. Do vậy, Nhân đã quyết định không học đại học mà xin vào làm trong một siêu thị với mức lương 2,8 triệu đồng một tháng.
Lương ít nhưng chàng trai trẻ được gia đình lo về khoản ăn uống hàng ngày, nên cũng tiết kiệm khoảng 20 triệu đồng.
Nay gia đình rơi vào khó khăn, Nhân luôn suy nghĩ phải làm sao để có thể từ 20 triệu này làm ra nhiều tiền đỡ đần gia đình.
Độc giả có câu trả lời tư vấn cho Hoàng Nhân hãy đăng vào phần "Ý kiến của bạn" phía dưới. Nếu có câu hỏi, độc giả có thể gửi về địa chỉ kinhdoanh@vnexpress.ne