Chồng tôi bảo thủ, không bao giờ thấy cái sai của mình, vợ góp ý là phủ đầu rồi lôi cả dòng họ bên ngoại ra chửi. Việc gần đây nhất là bố chồng bệnh, anh gửi một hộp yến và một bánh trung thu về quê cho ông bà nhưng im lặng gửi, để tên em dâu; lý do là bố chồng thấy tên anh gửi sẽ chửi rồi bỏ đồ. Tôi không hề hay biết cho đến khi má chồng gọi điện thoại, nói đã nhận được hai món trên.
Tôi chạnh lòng, buồn lắm, thấy chồng chưa bao giờ nghĩ đến bên ngoại. Thấy tôi buồn, anh quay qua chửi tôi: "Gửi đồ cho cha mẹ tao mà thái độ mày thế này thế kia. Tự làm ra rồi ăn chứ đừng ngồi đó mà chờ miếng ăn, nhục lắm". Tôi không nói nên lời, 19 cái Tết tôi đều về quê chồng, không biết không khí Tết là gì bởi cứ úp mặt vào bếp núc và đống chén bát. Tôi có nên tiếp tục với anh không khi mỗi lần anh cáu là lại lôi cả dòng họ và bố mẹ tôi ra để chửi.
Thùy
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc