Người gửi: Phùng Đình Khải
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: 19 mùa xuân nơi đất khách
Thấm thoắt đã gần 20 năm, tôi vẫn còn nhớ như in hôm nào ngồi trông nồi bánh chưng đêm 29 Tết. Tôi vừa ngồi đọc sách, vừa nướng thịt để ăn cho tới khi trời sáng. Giờ đây tôi đã đón 18 cái Tết nơi xứ lạ.
Từ 10 năm nay, kể từ khi tôi có gia đình, gần như năm nào tôi cũng gói vài chiếc bánh chưng, trước cúng tổ tiên, sau để cho con trai tôi biết đôi chút mùi vị của Tết cổ truyền quê nhà.
Ngày xưa chưa có VTV4, ngoài ăn uống ra cũng chẳng biết làm gì hơn, đi ra ngoài chỉ thấy cây lá trụi trơ, khắp mọi nơi chỉ một màu tuyết trắng. Từ mấy năm nay, khi VTV4 đưa chương trình cùng đón xuân với quê hương, tôi chẳng những xem mà còn thu lại vào máy tính hết, các phim và kể cả "gặp nhau cuối tuần" hay cuối năm gì tôi cũng thu, trong nhà đến lúc lên tới cả 400-600 đĩa cả CD lẫn DVD.
Nhiều người tới chơi, họ nhìn cũng chẳng biết tôi thu làm gì nhiều đến vậy, tôi mới đùa, để khi nào Truyền hình Việt nam trục trặc tôi bán lại đĩa cho họ.
Thực ra tôi chỉ mong trở về, tôi thèm khát được trở lại Tết quê nhà, để thấy được không khí náo nức của 3 ngày Tết, thấy được niềm vui của trẻ thơ như tôi hồi xưa ấy.