![]() |
Người vượt biên trái phép trở về gặp người thân. |
Đây là đợt tổ chức hồi hương đầu tiên trong năm 2002. Trong 15 người chỉ có 1 người già, còn lại là thiếu niên. Họ thừa nhận đã bị dụ dỗ vượt biên trái phép. Sau 6 tháng sống trong điều kiện cực khổ, họ đã tình nguyện trở về với gia đình vợ con, buôn làng và nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Già làng Y Bình đã thay mặt bà con làng Rắc mong muốn các thành viên đại diện tổ chức UNHCR nhanh chóng trao trả những con em của làng còn đang ở nơi đất khách quê người về sum họp với gia đình.
Trước nguyện vọng của bà con Gia Lai làng Rắc và chứng kiến điều kiện nhà cửa, đời sống vật chất đầy đủ ở đây, các thành viên của tổ chức UNHCR đã hứa sẽ tiếp tục đưa những người còn lại trở về với buôn làng. Đại diện tổ chức UNHCR nói: "Đến đây chúng tôi thấy làng sá rất đẹp, khang trang. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa những người còn lại trở về".
Hiện nay, chính quyền các địa phương ở Kon Tum đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cây con giống để hỗ trợ cho những người lầm đường lạc lối nhanh chóng ổn định sản xuất và xây dựng lại cuộc sống cho gia đình và người thân của mình.
(Theo VTV)