Sáng 10/11, từ trung tâm Y tế thị trấn về nhà ở tổ dân phố Plei Ktỏh, thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro), anh Nhơn ngồi thẫn thờ trước hiên nhà mỗi khi nhớ đến cảnh tượng mắc kẹt giữa dòng lũ trong đêm tối mịt mù. Người vợ ngồi bên nhắc chồng đi ngủ lấy lại sức, song anh bảo "cứ nằm xuống là giật mình". Càng về trưa, đông người ghé nhà hỏi thăm sau lần anh suýt bị nước cuốn.
![Điện thoại, ví, giấy tờ của anh Nguyễn Thành Luân đều đang ở giữa sông, anh đợi khi nào nước xuống sẽ ra lấy lại. Ảnh: Trần Hoá](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/11/10/87EE3774-687A-4096-A657-C613B0-4148-1384-1636536491.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gMM-bFszDFSukhs4fKmkIA)
Anh Nguyễn Thành Luân bên dòng thác Ia Lung, chiều 10/11. Ảnh: Trần Hoá
Sáng qua, thị trấn Kông Chro ảnh hưởng không khí lạnh, có mưa. Ruộng vườn đã gieo trồng xong, anh Nhơn gọi điện rủ Nguyễn Thành Luân (30 tuổi) và Nguyễn Văn Sỹ (27 tuổi) ra thác Ia Lung cách nhà khoảng 5 km câu cá giải trí. Thác là đoạn gấp khúc của sông Ba dài gần 400 km, bắt nguồn từ Kon Tum chảy qua Gia Lai và cuối cùng đổ ra biển ở Phú Yên. Hai bên thác vách đá dựng đứng, khi nước thượng nguồn về nhiều, giữa thác có dòng chảy từ độ cao 50 m.
Đến nơi, cả ba thấy sông Ba cạn nước, trơ sỏi đá. Họ men ra giữa dòng, đi lên hướng thượng nguồn tìm vũng nước sâu giăng câu. Khi ba người đặt chân lên mỏm đá cách chân đập tràn thủy điện Đăk Srong khoảng 500 m, nước bắt đầu dâng lên. Nghĩ mùa này không có nước lớn, anh Nhơn cùng hai người em tiếp tục soạn câu. Song chỉ trong 30 phút, dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về bủa vây mỏm đá ba người trú ngụ, bọt nước bay mù mịt.
Hoảng sợ, anh Nhơn gọi điện cho cơ quan chức năng đến ứng cứu. Khoảng 11h, lực lượng cứu hộ xã, thị trấn, huyện... có mặt tìm mọi cách nhưng không thể tiếp cận được. Trong khi đó, mực nước cứ dâng cao, tảng đá nơi 3 người gặp nạn đứng cứ chìm dần trong dòng lũ cuồn cuộn.
![Mỏm đá nơi 3 người mắc kẹt suốt 15 giờ. Ảnh: Trần Hoá](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/11/10/F394E2D0-A042-4BC4-BFAA-D84952-7693-8851-1636536491.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hh9XdEKoimJg1EuwGviiaA)
Mỏm đá nơi 3 người mắc kẹt suốt 14 giờ, chiều 10/11. Ảnh: Trần Hoá
Trên bờ, nhiều người thân khóc lóc, nhắn tin, gọi điện an ủi chồng con. Đến chiều tối, sau 6-7 giờ dầm nước, ba người bắt đầu thấy lạnh, đói, xuống sức. "Lúc đó nước đổ ầm ầm, tôi đã nhắn tin cho lãnh đạo xã chuyển lương thực, áo ấm và nước uống", anh Nhơn nói.
Chính quyền huyện Kông Chro huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn (Công an Gia Lai) cho hai tổ ở hai bờ tiếp cận vị trí người gặp nạn bằng cách dùng dây câu được ném từ giữa sông vào bờ. Sau đó họ cột vào dây thừng kéo ngược ra mỏm đá. Bằng cách này, nhà chức trách đã tiếp tế thức ăn, nước uống, áo phao cho 3 người.
Trung tá Đậu Văn Huy, Phó phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn cho biết, chỗ gặp nạn có địa hình dốc, nước chảy xiết, đá lởm chởm, dễ trơn trượt, trong khi vị trí gặp nạn cách bờ khoảng 200 m. Để tới khu vực giữa sông, cảnh sát dùng thang di chuyển từ mỏm đá này sang mỏm đá khác. Khi cách mỏm đá chừng 60 m, họ mới dùng dây thừng cố định ở hai đầu với mục đích người gặp nạn bám dây đu vào.
![Lực lượng cứu hộ dùng dây thừng tiếp cận vị trí 3 người gặp nạn. Ảnh: Ngọc Oanh](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/11/10/giaicuu1-4532-1636545699.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BZ3lAjeyZDVlLf61GWTxOw)
Lực lượng cứu hộ dùng dây thừng tiếp cận vị trí 3 người gặp nạn. Ảnh: Ngọc Oanh
Tuy nhiên, càng về khuya tầm nhìn càng hạn chế, nước chảy xiết, việc tiếp cận nạn nhân gặp khó khăn. Đến 0h ngày 10/11, lực lượng cứu hộ mới cố định được dây thừng ở tảng đá giữa sông. Năm chiến sĩ lần lượt đu dây vượt dòng nước, tiếp cận và đưa người bị nạn vào bờ an toàn lúc 1h, sau 14 giờ mắc kẹt.
"Tôi là người đầu tiên tiếp cận các nạn nhân. Lúc đó họ đã đuối sức, lo lắng, hoảng sợ, chân tay đã móp nước, run bần bật", trung tá Huy nói và cho biết, đây là lần đầu tiên anh cùng đồng đội giải cứu người bị nạn giữa dòng nước lũ lớn, trong điều kiện khó khăn và nguy hiểm.
Cảnh sát đu dây cứu 3 người kẹt giữa thác lũ. Video: Trần Hoá
Trần Hoá