Nhóm thổ dân luôn là một thành phần không thể thiếu trong hàng thập kỷ của loạt phim Kong trên màn bạc. Ở tác phẩm mới, nhóm thổ dân này thuộc bộ tộc Iwi, sống ở một ngôi làng giữa non nước hữu tình. Họ thờ phụng vua khỉ Kong và là điểm nhấn tạo sự sinh động cho không gian câu chuyện về rừng già.
Theo chuyên viên quản lý và giám sát bối cảnh Leann Emmert, ngôi làng này lấy bối cảnh một bãi đất ở gần Đầm Vân Long (Ninh Bình), được bao quanh bởi núi non trùng điệp. 30 ngôi nhà được dựng nên với nhiều vật dụng của thổ dân như mía, tỏi, thúng, cau, dừa, chiếu, cói. Diễn viên quần chúng được tuyển từ những người dân ở Ninh Bình.
Hậu trường hóa trang thổ dân Việt trong 'Kong: Skull Island'
Hình ảnh: Làng thổ dân lấy bối cảnh Ninh Bình
Có bốn ngày quay diễn viên quần chúng với ngày đông nhất là khoảng 60 người. Thời gian hóa trang kéo dài khoảng 3-4 tiếng. Các diễn viên nghiệp dư hóa thân thành thổ dân đều thuộc lứa tuổi trung niên. Họ phải cạo trọc đầu và được phết lên mặt, lên người một lớp sơn màu vàng hoặc màu xanh với các họa tiết mang tính biểu tượng.