Người gửi: Nguyen Thi Bach Yen,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Dem giao thua noi xu nguoi
12 năm tôi đã không được đi chợ Tết, không làm mứt dừa, mứt tắc như lúc còn ở VN. Đêm giao thừa thật là vui, nhất là lúc còn được phép đốt pháo, cả xóm đổ ra xem nhà ai có dây pháo dài nhất, bọn trẻ con thi canh khi pháo nổ xong nhào vô tìm pháo lép. Tiếng pháo nổ làm cho không khí ngày Tết thêm phần náo nhiệt.
Đêm nay là đêm giao thừa, tôi vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày, vì ngày mai còn phải đi làm. Có lẽ tôi sẽ 1 lần nữa đón giao thừa trong giấc mơ.