Tiền vệ Clarence Seedorf của AC Milan (bên phải). |
Thủ môn
Sebastien Frey (Fiorentina): Thủ môn người Pháp thường tự tìm được cho mình một vị trí trong đội hình 11 cầu thủ hay nhất, nhưng bất cứ ai cũng khó thoát nổi một ngày thi đấu tồi tệ. Frey đã phạm sai lầm trong cả hai bàn thua trước Cagliari.
Đầu tiên, anh không kịp cản cú sút chéo dẫn tới bàn thua thứ nhất, sau đó mắc lỗi vị trí trong pha phạt góc dẫn đến bàn thứ hai. Có lẽ Frey cần được cảnh báo nhiều hơn về sự nguy hiểm.
Hậu vệ
Lorenzo De Silvestri (Fiorentina): Trong trận hòa Cagliari với tỷ số 2-2, hậu vệ cánh của Fiorentina có nhiều lần bị Alessandro Matri và Andrea Cossu qua mặt một cách đơn giản. Ngay cả khi Cossu bị truất quyền thi đấu, Silvestri cũng không tận dụng được cơ hội.
Vòng 22 |
Chủ nhật, ngày 31/1 Cagliari 2-2 Fiorentina Catania 1-1 Udinese Chievo 1-1 Bologna Milan 1-1 Livorno (Ambrossini 44’ - Lucarelli 53’) Parma - Inter (hoãn) Roma 2-1 Siena (Risse 29’, Okaka 88’ - Vergassola 41') Sampdoria 2-0 Atalanta Juventus 1-1 Lazio (Del Piero pen 70' - Mauri 78') Thứ bảy, 30/1 Bari 4-2 Palermo Napoli 0-0 Genoa |
Marco Malago (Siena): Cựu hậu vệ Chievo đã không kèm được Stefano Okaka ở thời điểm quyết định (phút 88), vô tình tạo điều kiện cho tiền đạo 20 tuổi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Roma. Đó là một cú đánh gót đẹp mắt khi trận đấu còn khoảng 5 phút (xem clip).
Dario Dainelli (Genoa): Gặp may trong tình huống giải nguy (phá bóng đập vào khung gỗ), song đó chỉ là một trong nhiều pha bóng thể hiện sự lúng túng của hậu vệ 30 tuổi. "Phần thưởng" cho phong độ sa sút là lần xuất hiện thứ hai trong ba tuần gần đây ở danh sách đội hình tệ nhất.
Tiền vệ
Martin Bergvold (Livorno): Tiền vệ người Đan Mạch đã để Massimo Ambrosini của Milan thoải mái tung hoành trong trận hòa tại sân San Siro. Nếu Bergvold không đạt phong độ khá hơn, có khả năng Livorno sẽ phải dùng một cầu thủ khác ở những vòng đấu tới.
Gokhan Inler (Udinese): Chơi nhạt nhòa trong trận hòa Catania 1-1, cầu thủ quốc tế người Thụy Sĩ chỉ thật sự "lên tiếng" ở những phút cuối, khi Udinese dồn lên hòng kiếm 3 điểm. Đây là trận đấu hiếm hoi Gokhan không thể hiện được kỹ năng chuyền bóng mẫu mực.
Inler (áo đen) trong tình huống bị Almiron của Bari qua mặt. |
Fabio Liverani (Palermo): Vòng 22 Serie A đã đem lại ngày thi đấu ác mộng cho cựu ngôi sao của Perugia. Anh để mất bóng khi Bari ghi bàn thứ hai và bị truất quyền thi đấu trong lúc Palermo đang nỗ lực gỡ hòa. Chiếc thẻ đỏ ở phút 56 chính là bước ngoặt dẫn đến chiến thắng 4-2 của Bari.
Clarence Seedorf (Milan): Ngôi sao của Rossoneri có nhiều pha chạm bóng chuẩn mực nhưng không đủ sắc sảo cần thiết để tạo ra sự khác biệt trong trận hòa Livorno. Trong khoảng thời gian 30 phút cuối trận, Seedorf thường xuyên để lỡ cơ hội tốt có thể triển khai tấn công.
Tiền đạo
Julio Baptista (Roma): Không có Francesco Totti và Luca Toni, "Quái vật" đã có một cơ hội bằng vàng để thể hiện tài năng, như những gì từng phô diễn tại Sevilla và Real Madrid. Tuy vậy, Baptista vẫn đạt phong độ mờ nhạt, buộc HLV Claudio Ranieri phải tung Okaka vào sân.
David Suazo (Genoa): Trước hàng phòng ngự vững chắc của Napoli, cầu thủ người Honduras đã không có cơ hội nào để thể hiện. Nếu không cải thiện, có lẽ Suazo sẽ khó tìm được đường về Inter của HLV Jose Mourinho, người đã để anh sang Genoa theo dạng cho mượn.
Nicola Amoruso (Atalanta): Sau vụ chuyển nhượng từ Parma, cựu tuyển thủ Italy không gây được ấn tượng nào trong trận đầu tiên chơi cho đội bóng mới. Sampdroria, một trong bảy đội bị thủng lưới nhiều nhất tại Serie A mùa bóng 2009 - 2010, đã giành chiến thắng 2-0 một cách dễ dàng.
Serie A 2009-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nguyễn Tuấn