Ngày 3/2, người thân của diễn viên báo tin cô qua đời tại Nhật Bản do nhiễm bệnh cúm, viêm phổi. Gia đình làm lễ hỏa táng tại Nhật, sau đó mới đưa tro cốt về Đài Loan. Chủ đề "Từ Hy Viên qua đời" gây chú ý lớn trên mạng xã hội Weibo, các bài viết liên quan diễn viên hiện nhận hơn ba tỷ lượt xem.
Trên trang cá nhân, bà Khâu Khải Nho - "cường nhân" lĩnh vực quan hệ công chúng ở Đài Loan, nhận xét diễn viên Từ Hy Viên có những đặc điểm: Độc lập, nắm quyền lựa chọn trong tay và "không từ bỏ theo đuổi hạnh phúc". Truyền thông Hoa ngữ đánh giá Hy Viên nổi bật trong giới sao nữ ở tính cách "dám yêu, dám hận và dám nói".
Trang Today Line tổng hợp loạt câu nói từng gây chú ý của Từ Hy Viên, thể hiện rõ nét cá tính của minh tinh và cách nhìn riêng của cô về tình yêu, cuộc sống.
1. "Đời người không dài, tôi không muốn suy nghĩ tới lui quá nhiều".
Diễn viên nói trên tạp chí Vouge ấn bản Đài Loan năm 2022, lần chụp hình thời trang và phỏng vấn riêng cuối cùng của cô. Bấy giờ, Hy Viên giải thích lý do vượt áp lực, dị nghị để kết hôn lần hai với nghệ sĩ âm nhạc Hàn DJ Koo, sau hai tháng ly hôn chồng cũ - Uông Tiểu Phi.
2. "May mắn là chúng tôi đều có dũng khí theo đuổi hạnh phúc".
Hy Viên nói trên Appledaily, đầu năm 2022, sau khi công khai kết hôn với DJ Koo. Bấy giờ, mọi người - kể cả gia đình - phản đối diễn viên đi bước nữa, nhưng cô "gạt bỏ sợ hãi" để làm điều trong lòng mách bảo.
3. "Cuộc đời vô thường, tôi trân trọng hạnh phúc hiện tại. Cảm ơn tất cả làm tôi từng bước đến được ngày hôm nay".
Từ Hy Viên viết trên Facebook về quyết định kết hôn lần hai. Giai đoạn đó, minh tinh là tâm điểm làng giải trí, hàng triệu bình luận cho rằng cô vội vàng, mù quáng khi nhanh chóng đi bước nữa sau ly dị.
4. "Cần cố gắng và cần trả giá mới có hạnh phúc, trên đời không có gì toàn vẹn".
Từ Hy Viên viết trên trang cá nhân năm 2017, khi vướng tin đồn ly hôn chồng đầu tiên - Uông Tiểu Phi.
5. "Chia tay là dứt khoát cắt đứt, tình cảm tuyệt đối không dây dưa".
Hy Viên trả lời trong một show truyền hình, khi được hỏi "chia tay bạn trai, chị có giữ số điện thoại người đó không?". Bấy giờ cô chưa kết hôn, trải qua một vài mối tình. Diễn viên cho biết thuộc mẫu người sống cho hiện tại, không nhớ, không nuối tiếc quá khứ.
6. "Nếu người đàn ông nói yêu bạn sâu như biển, thực ra chỉ sâu như vũng nước. Đừng nghe anh ấy nói, hãy dùng trái tim để cảm nhận", minh tinh nói về trải nghiệm tình yêu.
7. "Mọi thứ xảy ra đều không thể lường trước, vì thế trước nay tôi đối diện mọi việc một cách tùy ý. Khi yêu thích khi thất vọng, tôi không trốn tránh cảm xúc của mình, điềm nhiên đối diện", Từ Hy Viên nói trên Ettoday về quan niệm sống.
8. "Chỉ cần tôi muốn làm việc gì đó, không ai có thể ngăn được. Khi tôi nói tôi muốn giảm cân, nhất định tôi giảm được".
9. "Phụ nữ, dù thế nào cũng cần dành thời gian làm việc mình thích, như vậy mới tìm được cân bằng. Hãy yêu tâm hồn mình, hiểu mình thích làm gì và muốn thành người như thế nào", diễn viên từng nói trên trang Bnext.
10. "Gặp khó khăn gì tôi cũng không ngã gục. Tôi nghĩ thế giới sau khi chết rất đẹp, gặp chuyện lớn thế nào, cùng lắm là chết. Còn khi sống, tôi làm theo suy nghĩ của mình, nghĩ gì làm nấy", Hy Viên nói về tính cách bản thân trên Ettoday.
11. "Tôi biết, sẽ có lúc đột nhiên tôi không cử động được nữa, thế nên tôi thường ghi lại điều mình nghĩ, điều mình muốn dặn dò người thân. Tôi từng trải nghiệm cận tử nên coi mỗi ngày là ngày cuối cùng được sống. Nhưng tôi không đau lòng vì điều đó".
Hy Viên nói trên trang UDN suy nghĩ về cái chết. Khi sinh con trai thứ hai năm 2016, diễn viên lên cơn động kinh, cận kề cửa tử trên bàn mổ, giữ được tính mạng sau hai lần cấp cứu. Người thân của Từ Hy Viên nhiều lần tiết lộ thể trạng cô yếu, từng phải điều trị tăng cường vì tái phát động kinh, bệnh tim mạch.
Sau khi Hy Viên qua đời, tài tử Huỳnh Hiểu Minh gây xúc động với nhiều khán giả khi viết về đồng nghiệp ở phim Bong bóng mùa hè (2010): "15 năm như cát rơi xuống từ kẽ tay, mùa hè năm đó, gió luôn mang theo hơi mặn của biển. Trong phim, Hạ Mạt (nhân vật Hy Viên đóng) nói chuyện nghiêm túc, còn bên ngoài, cô ấy thường nói đùa, làm tôi quên đi mọi mệt nhọc. Bất kể lúc nào, ánh sáng trong đôi mắt cô ấy không bao giờ mờ nhạt, như sự mạnh mẽ và kiên cường của Hạ Mạt. Sự trong sáng và trượng nghĩa của Hy Viên giải nguy cho tôi, như thể cô ấy là nữ hiệp, lòng tôi biết ơn vì điều đó".
Như Anh