Hai ngày nay, các quán cà phê tại làng đại học Thủ Đức (TP HCM) háo hức chuẩn bị bàn ghế, TV phục vụ khách xem trận tứ kết Việt Nam - Iraq. Các dịch vụ băng rôn cũng rất đắt hàng. Hai nhân viên của quán Cafe Song Ngư tận dụng khoảng trống lề đường đối diện làm bãi đỗ xe cho khách. Còn anh Đức, quản lý quán cà phê Kỷ Nguyên tăng cường thêm 30 chiếc ghế và xếp thật chặt theo những chiếc TV Samsung lắp đối xứng nhau. "Tối nay quán sẽ có hơn 300 khách", anh dự đoán.
![]() |
Dịch vụ cờ, băng rôn đắt khách. Ảnh: Hoàng Hà. |
Chị Mai, một người chuyên bán các dụng cụ cổ động khu vực Hàng Xanh, cho biết, hôm nay đã chuẩn bị hơn 700 cờ lớn nhỏ các loại và khoảng 400 băng rôn có dòng chữ "Việt Nam chiến thắng". "Cầu trời cho đội tuyển lọt vào vòng trong để buôn may bán đắt", chị tâm sự.
"Iraq trên cơ nhưng Việt Nam đang hừng hực lửa nên chắc tối nay sẽ là trận cầu hay. Tối nay tôi sẽ dành trọn thời gian cho trận đấu", anh Nguyễn Thế Tài, nhân viên văn phòng của một công ty may mặc ở quận 2, nói. Quán bia là địa điểm mà anh Tài và nhóm bạn lựa chọn.
Tại Nhà Văn hóa Thanh niên, hơn 200 vé xem đá bóng tập thể đã được bán ra chỉ trong hai giờ phát hành. Màn hình 300 inch tại sân của Nhà văn hóa dự kiến phục vụ hơn 500 cổ động viên đến theo dõi trận đấu.
Tại Hà Nội, không khí bóng đá cũng nóng bỏng tại nhiều quán bia, quán cà phê. Anh Tuyên, chủ quán bia trên đường Lê Đức Thọ, cạnh sân Mỹ Đình, cho biết, quán chuyên dùng máy chiếu để phục vụ khách xem bóng đá. "Mấy trận trước, hôm nào khách cũng đổ tới đông nghẹt để cổ vũ đội nhà", người đàn ông trung niên này hãnh diện.
14h chiều, nhiều cửa hàng trên phố Hàng Bông đã trưng ra đủ các loại áo, cờ, băng rôn cổ vũ bóng đá. Áo đỏ sao vàng giá 25.000 - 30.000 đồng/chiếc, cờ 5.000 đồng/chiếc, băng rôn 2.000 - 3.000 đồng/chiếc. Theo người bán hàng, từ sáng đến giờ lượng người mua khá đông.
![]() |
Nhiều quán bia chiếu bóng đá trên màn hình 300 inch. Ảnh: T.D. |
Không giống như nhiều người cố thủ ở nhà xem bóng đá qua TV, anh Duy, nhân viên một công ty kiến trúc, đã quyết định rủ mấy người bạn thân "đi Thái xem bóng đá". Sau 3 ngày tìm hiểu, các hãng lữ hành đều "cháy" tour, 5 cổ động viên bóng đá nhiệt thành lên lịch "sang Thái bằng xe buýt".
"Sáng 20/7 bắt xe tại bến Nước ngầm Hà Nội, từ đây bắt xe buýt liên vận đi Bangkok. Muộn nhất, sáng 21/7 đã có mặt ở thủ đô của Thái, nghỉ ngơi để tối cổ vũ cho đội nhà. Khoản vé thì không phải lo vì đã nhờ một người bạn ở Bangkok mua hộ", anh Duy vạch kế hoạch.
Theo tính toán của nhóm, tiền đi lại mất chừng 600.000 đồng/người, chưa kể tiền ăn, phí tham quan đi lại, vé vào sân... "Một tour cổ vũ bóng đá 3 ngày do công ty du lịch tổ chức gần 400 USD. Đi tự túc thế này vừa tự do vừa rẻ", anh kiến trúc sư phân tích.
Lên đường từ sáng sớm nhưng những cổ động viên nhiệt thành này vẫn không quên mang theo đồ nghề cổ động như cờ, băng rôn, mặt nạ, áo đỏ.
Nhóm phóng viên