![]() |
Những giọt nước mắt của Ronaldo sau trận thua Hi Lạp ở chung kết Euro 2004. |
Bồ Đào Nha 0-1 Hi Lạp (4/7/2004, chung kết Euro 2004)
Ở tuổi 19, Ronaldo đã được Sir Alex chọn làm “người kế vị” cho chiếc áo số 7 huyền thoại ở Old Trafford. Vì vậy, trong suốt hành trình của Seleccao ở Euro 2004, hàng triệu con tim của đất nước nằm trên bán đảo Iberia này đã đặt cả vào anh.
Thế nhưng, chàng trai trẻ đó cùng những đàn anh như Figo hay Nuno Gomes đã lần thứ hai ôm hận trước Hi Lạp tại Euro 2004 để rồi cay đắng nhìn đối thủ đăng quang ngay trên quê hương mình. Những giọt nước mắt nuối tiếc của Ronaldo ngày hôm ấy chính là lời xin lỗi cho màn trình diễn nhợt nhạt suốt 90 phút của trận chung kết.
Bồ Đào Nha 0-1 Pháp (5/7/2006, bán kết World Cup 2006)
Sức ép của một sân khấu lớn như VCK World Cup cộng với những tiếng la ó từ các hooligan Anh đã khiến Ronaldo hoàn toàn mất hút trong trận bán kết với đội tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2006. Trước đó, ngôi sao này còn khiến cả xứ sương mù nổi giận khi gián tiếp khiến Wayne Rooney phải lĩnh thẻ đỏ khi Tam Sư chạm trán Bồ Đào Nha, kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy tinh quái khi “tiễn” người đồng đội ở Man Utd lúc bấy giờ rời sân.
AC Milan 3-0 Man Utd (2/5/2007, bán kết Champions League)
Đêm mưa ở San Siro chắc chắn sẽ còn đong mãi trong tâm trí như là một kỉ niệm buồn với số 7 của “Quỷ đỏ”. Hừng hực khí thế hành quân đến Milano sau khi đè bẹp AS Roma 8-3 ở tứ kết và đã gác trước Rossoneri 3-2 tại Old Trafford nhưng Ronaldo có lẽ cũng không ngờ rằng đó lại là cơn ác mộng của anh và các đồng đội. CR7 bất lực trong sự kèm cặp của Gatusso để rồi phải đứng nhìn Kaka, với những vũ điệu Samba đầy mê hoặc tỏa sáng đưa AC Milan vào trận chung kết.
Dù vậy, cuộc sống vẫn rất công bằng với Ronaldo bởi chỉ một năm sau, cũng dưới những giọt mưa lạnh buốt nhưng là tại Luzhniki, Man Utd đã vượt qua Chelsea sau loạt penalty định mệnh để lên ngôi vương.
Man Utd 0-1 Chelsea (19/5/2007, chung kết cúp FA)
Chỉ 17 ngày sau nỗi buồn thua trận trước Milan, Ronaldo tiếp tục gieo sầu cho chính… các Manucians với màn trình diễn kém cỏi trong trận quyết đấu giành cúp FA với kình địch Chelsea. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hoàn toàn im tiếng trước những cầu thủ phòng ngự đẳng cấp bên phía The Blues như Claude Makelele, John Obi Mikel, Michael Essien hay John Terry và cuối cùng, Man Utd thua đau Chelsea với pha lập công duy nhất của Drogba.
Barcelona 0-0 Man Utd (23/4/2008, bán kết Champions League)
Trong tổng số 13 lần đối đầu với Barcelona trong màu áo “Quỷ đỏ” và Real bây giờ, Ronaldo mới chỉ vẻn vẹn 3 lần sút tung lưới Los Blaugrana. Nhưng mọi chuyện đã có thể khác đi chỉ sau 3 phút đầu tiên của trận bán kết lượt đi Champions League 2007/2008 tại Nou Camp khi anh được trao cho một cơ hội bằng vàng từ chấm 11 mét. Tuy nhiên, Ronaldo đã phá hỏng một bữa tiệc của bóng đá tấn công khi sút ra ngoài để rồi cả Man Utd lẫn Barca đều tiếp tục lối đá thận trọng và kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 0-0.
Bồ Đào Nha 2-3 Đức (19/6/2008, tứ kết Euro 2008)
Cả thế giới phải dõi theo những bước chạy của CR7 vào thời điểm đó sau 42 bàn thắng cùng cú đúp danh hiệu tại Champions League và Premier League mà Ronaldo mang về cho Man Utd năm đó. Tuy nhiên, hình ảnh của siêu sao này tại ĐTQG lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh một lần nữa mất hút khi các đồng đội cần một đầu tàu để làm chỗ dựa trước “những cỗ xe tăng” luôn nổi tiếng với tinh thần thép để rồi Seleccao thêm một lần nữa ôm hận trước người Đức.
Barcelona 2-0 Man Utd (27/5/2009, chung kết Champions League)
Ronaldo và Man Utd đã chơi tốt trong 10 phút đầu của trận chung kết Champions League 2008/2009 với Barca của Pep Guardiola nhưng đó cũng là tất cả những gì họ làm được. Để thua “gã khổng lồ” xứ Catalan với tỉ số 0-2 ở Olimpico, thầy trò Sir Alex Ferguson mất đi cơ hội trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công ngôi vương Champions League.
![]() |
Trận đấu cuối cùng Ronaldo cho Man Utd chỉ là một kỉ niệm buồn. |
Với riêng cá nhân Ronaldo, mơ ước giành chức vô địch để làm món quà chia tay đầy ý nghĩa với các Manucians trước khi đến Real đã không thể thành hiện thực.
Tây Ban Nha 1-0 Bồ Đào Nha (29/6/2010, vòng 1/16 World Cup)
Những kinh nghiệm thu được sau 1 năm chơi bóng tại xứ sở bò tót cũng chẳng giúp gì cho Ronaldo khi phải đối đầu với một La Furia Roja quá xuất sắc. Bồ Đào Nha lặng lẽ về nước ngay từ vòng 1/16 còn thủ quân Cristiano Ronaldo thì để lại ấn tượng xấu khi nhổ nước bọt thẳng về một ống kính máy quay sau trận đấu.
Real Madrid 0-2 Barcelona (27/4/2011, bán kết Champions League)
Một trận “Siêu kinh điển” mà Los Blancos cũng như Ronaldo đã tỏ ra lép vế hoàn toàn trước đại kình địch Barca và Messi ngay trên thánh địa Santiago Bernabeu. Real chỉ trụ vững được trong hiệp 1 nhờ lối đá phòng ngự tiêu cực và chặt chém với sự hiện diện của “tiều phu” Pepe. Đến khi chốt chặn này phải rời sân vì chiếc thẻ đỏ đầu hiệp 2, Real đã nhận ngay lấy trái đắng.
Real Madrid 1-3 Barcelona (10/12/2011, La Liga)
Hàng loạt cơ hội mười mươi đã bị chân sút đắt giá của “kền kền trắng” bỏ phí một cách vô cùng đáng tiếc. Thậm chí, Ronaldo còn bị tờ Goal.com nhận xét là cầu thủ thi đấu kém cỏi nhất của Real trong trận thua tan nát 1-3 trước Barcelona mới đây. Thêm một lần nữa siêu sao 27 tuổi lại khiến người ta phải gọi anh là “cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn”.
Nguyễn Huy