
"Đừng quên cho bát vào máy rửa bát nhé - con đã làm bài tập về nhà chưa? - Chúng ta phải tới nhà bà ngoại con dịp lễ tạ ơn - Bố và mẹ đã nói chuyện, chúng ta quyết định mua cho con một chiếc xe vào tháng sau". "Thật ư, cảm ơn bố mẹ". "không, mẹ chỉ muốn kiểm tra, con có đang nhắn tin không thôi". "Ôi điều đó thật tàn nhẫn".

"Bố ơi, con được 98 điểm trong bài kiểm tra Sinh đấy". "Ồ, bố rất tự hào về con". "Con cảm ơn". "-_-". "Vẻ mặt lúng túng này là gì vậy ạ". "Con nói gì vậy? đó là nụ cười của người Trung Quốc, có nghĩa con thật thông minh".