
"Dì của con mới qua đời rồi, LOL". "Sao điều đó lại vui à mẹ?". "Không vui đâu David, ý con là gì vậy?". "Mẹ ơi, LOL nghĩa là cười thật lớn". "Ôi trời, mẹ gửi từ đó đến tất cả mọi người, mẹ tưởng nó có nghĩa thật nhiều tình yêu chứ, mẹ phải gọi lại cho mọi người thôi".

"Mẹ đang học cách sử dụng hashtag". "Thật tuyệt đó mẹ". "Hashtag trò chuyện với con trai tôi".

"Mẹ ơi, con được điểm A môn Hóa". "WTF, giỏi lắm con". "Mẹ ơi, mẹ nghĩ WTF nghĩa là gì vậy?". "Thật tuyệt".

Khi nào con về nhà? WTF?". "Mẹ, mẹ có biết từ đó nghĩa gì không?". "Có chứ, con về nhà vào thứ tư, thứ năm hay thứ sáu". "Ôi từ đó không phải nghĩa như vậy".