Elize Maria Tuwahatu, 33 tuổi, bị Toà án Jakarta, thủ đô Indonesia, kết tội “nhận, vận chuyển và sở hữu trái phép thiết bị gây nổ”.
Tuwahatu bị bắt ngày 19/1, ngay sau khi cô ta vờ để quên một túi xách chứa 3 thiết bị gây nổ tại nơi đỗ xe của một công viên đông người qua lại ở thủ đô Jakarta. Cảnh sát cho biết, cô ta khai rằng con trai út của ông Suharto, Hutomo Mandala Putra, biệt hiệu Tommy, đã giao những thiết bị đó cho cô, và ra lệnh cài nó tại văn phòng của tổng chưởng lý và toà nhà chính phủ tại Jakarta. Đổi lại, cô ta được hưởng khoản thù lao trị giá 7.900 USD.
Tommy đã trốn ra nước ngoài từ tháng 10 năm ngoái, sau khi bị kết án 18 tháng tù với tội danh biển thủ 11 triệu USD của nhà nước. Anh ta là người duy nhất trong gia đình Suharto phải ra trước vành móng ngựa.
Cựu tổng thống Suharto nắm quyền lãnh đạo Indonesia suốt 32 năm trước khi bị lật đổ năm 1998.
(Theo AP)