Bố mẹ tôi ít học, không có công việc ổn định, làm cái gì cũng được một thời gian là bỏ, hay bất đồng nên sống theo kiểu mạnh ai người đấy sống. Tôi được thả tự do, lêu lổng từ nhỏ, bố mẹ cũng không định hướng được việc học hành hay làm gì cho tôi. Học xong lớp 12, tôi thi đại học trượt, xin đi làm thêm ở quán net, thời ấy tôi rất hạnh phúc khi được làm công việc đó, vừa được chơi game vừa được tiền. Làm được một thời gian tôi thấy công việc này không thể khá hơn được, quyết định học, thi được vào trường trung cấp xây dựng. Học xong 2 năm tôi đi làm, có một anh quen biết xin việc cho với mức lương 4,5 triệu.
Vào công ty đó làm tôi thấy toàn những người có trình độ đại học, lương tháng 7-8 triệu, tôi quyết tâm học lên đại học. Vừa học vừa làm ở đó 3 năm thì công ty phá sản, tôi rất chán nản vì không còn việc. Lúc đó lại đang phải đi học, tôi rất rối bời vì không biết phải xoay xở thế nào. Rồi có người bạn rủ tôi đi buôn hàng điện thoại, quần áo, linh kiện..., được một thời gian gọi là đủ sống và trang trải tiền học. Đến lúc làm ăn thua lỗ cũng là khi tôi học xong và cầm được tấm bằng đại học, quyết định đi làm thuê lại.
Thật lạ, lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn một công ty làm về mảng vật liệu đá xây dựng nhỏ của người Hàn, họ nhận tôi ngay, làm giám sát với mức lương 9 triệu/tháng, hàng tháng cộng phụ cấp và tăng ca lương tôi được 12-15 triệu. Tôi hạnh phúc khi làm việc ở đó. Sau 2 năm, công ty bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, một phần vì sếp không thường xuyên có mặt ở Việt Nam nên không quản lý được. Công ty nợ lương, nhân viên cứ thưa dần, không chịu được nên tôi cũng phải đi tìm việc khác. Tôi nhận được vô số những lời mời phỏng vấn sau khi gửi CV đến những công ty tra trên mạng.
Lần này đi phỏng vấn không như mong đợi, khoảng 5 công ty không thấy phản hồi, tôi quyết định đi học thêm chuyên môn để nâng cao kiến thức. Học xong 2 tháng, tôi đi phỏng vấn một công ty xây dựng và được nhận luôn, tuy nhiên công ty nhỏ và công trình cũng nhỏ, không được như ý lắm. Tôi vẫn quyết định vào làm và tìm kiếm cơ hội ở các công ty tốt hơn. Nếu làm công trường thì lương tháng tôi là 11 triệu, cộng các khoản ngoài cũng được 13-15 triệu. Có điều thu nhập rất bấp bênh, có tháng kiếm được có tháng không, có tháng được ít hơn lương cứng, lại phải đi xa nữa. Làm được hơn một năm tôi không đi xa được nên nhảy việc.
Tôi trúng tuyển vào một công ty làm về vật liệu xây dựng lớn, cũng là công ty đang làm việc với mức lương tháng 10 triệu, tôi sang luôn mà không hề đắn đo suy nghĩ (công ty lớn, lại được làm việc ở Hà Nội). Tới giờ tôi làm được gần 2 năm, lương vẫn thế, đang nỗ lực phấn đấu để lên được vị trí tốt trong công ty. Tuy nhiên việc đó có vẻ gian nan vì công ty lớn thường đấu đá và cạnh tranh rất cao. Đúc kết lại, sau hơn chục năm đi làm và vật lộn với cuộc sống, cái hài lòng nhất là tích lũy kha khá kinh nghiệm làm việc, tiền kiếm được thì không bằng lòng chút nào. Nhiều lúc tôi cũng thấy mệt mỏi vì cứ cố mãi mà chỉ được đến thế.
Nghe mọi người tâm sự trên đây, lương tháng toàn mấy chục triệu đến hàng trăm triêu, tôi lại thấy mình thật vô dụng. Xin chia sẻ cho tôi ít kinh nghiệm, để giúp tôi khá hơn được không?
Cường
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc