Clip Nỗi nhọc nhằn người cào nghêu
![]() |
Gần 5h sáng, nhịp sống trên bãi biển đã nhộn nhịp. Những thuyền đánh cá ngoài khơi vừa trở về thì vài tiểu thương chờ sẵn ào ra. Họ chọn mua hải sản rồi đổ về các chợ trung tâm bán. Nhưng đó chỉ là một góc nhỏ trong cuộc mưu sinh của người dân xã Hoằng Trường. Đa phần còn lại sống bằng nghề cào nghêu thuê. |
![]() |
Người cào nghêu chủ yếu người già, phụ nữ và trẻ em. Người cào nghêu phải ngâm mình trong nước, hơi sương giá lạnh. Họ dùng mười đầu ngón tay bới cát tìm nghêu. Lâu ngày móng tay bị cát, vỏ ốc, mảnh sành... cứa làm cho chai sần, đau nhức. |
|
Dụng cụ cào nghêu đơn giản chỉ là một cào sắt nhỏ nhưng công việc lại hết sức vất vả vì phụ thuộc vào thủy triều. Những người gắn bó với nghề này nắm rõ quy luật lên xuống của con nước để kịp đi cào nghêu khi nước vừa rút. |
![]() |
Bà Nguyễn Thị Cúc (57 tuổi) cho biết: “Hôm nay chúng tôi cào nghêu từ 5h sáng nhưng cách đây 4 hôm chúng tôi lại đi từ 12h đêm. Nghề này phụ thuộc vào con nước nên không có thời gian cụ thể. Nước rút đêm làm đêm, rút ngày làm ngày. Nhưng dù vậy, mỗi ngày chúng tôi cũng không thể làm quá 10 tiếng đồng hồ kể từ khi triều xuống đến lúc nước lên ngập hết bãi”. |
|
Gần 60 tuổi thì cũng ngần ấy năm bà Hị gắn cuộc đời mình vào những con nghêu. Giờ đây khi đã bước về già, bà mới biết mình bị thoái hóa gần hết đốt sống lưng. Cứ làm vài phút, bà lại phải nghỉ giải lao. |
|
“Nhà có 4 anh em, ai cũng bỏ học hết rồi. Các anh đi biển, em còn nhỏ nên phải đi cào nghêu”, Phạm Văn Tùng, 15 tuổi, chia sẻ. Ông Cường - chủ bãi nghêu nói: “Mấy năm nay nghề đi biển khó khăn nên đội quân cào nghêu rất đông. Nói là việc này trả công ít nhưng rất nhiều người mong còn không được làm. Bãi nghêu của chúng tôi chỉ giải quyết việc làm cho khoảng 15 người thôi”. |
![]() |
Chủ tịch xã Hoằng Trường, ông Lê Văn Hoàng cho biết: “Ngoài một số ít người làm nông thì đa phần đàn ông đi biển, đàn bà cào nghêu. Kỹ thuật đánh bắt còn thô sơ, thiếu kinh nghiệm, phụ thuộc vào thiên nhiên nên đời sống người dân rất khó khăn. Hoằng Trường đang làm du lịch nhưng vẫn là xã nghèo, năm ngoái thu nhập chưa được 8 triệu đồng mỗi người một năm”. |
Phan Dương