From: AG
Sent: Sunday, November 29, 2009 4:13 PM
1. Em ghét anh cười nói với mọi người, rồi quay sang áp nguyên cái trạng thái đó với em. Xa lạ thế nào ấy, gồng mình thế nào ấy, ngoại giao thế nào ấy. Khác hoàn toàn cách anh cười, anh nói với em, đầm ấm, nồng nàn.
2. Em ghét anh không gọi điện thoại cho em. Trong khi em lúc nào cũng mong nghe thấy giọng anh nói.
3. Em ghét anh không nhắn tin cho em. Trong khi em lúc nào cũng soạn tin nhắn cho anh, muốn gửi mà tự ái không gửi.
4. Em ghét anh đi công tác không hôn tạm biệt em. Anh đâu biết xa anh, em nhớ nụ hôn của anh biết nhường nào, ngọt ngào, cháy bỏng.
5. Em ghét anh buổi sáng không hỏi em đã ăn sáng chưa. Trong khi sáng ra, em thắc mắc không biết sáng nay anh ăn gì rồi.
6. Em ghét anh buổi trưa hẹn hò với người khác thì được. Trong khi em lúc nào cũng chờ anh rủ ăn trưa.
7. Em ghét anh cuối ngày xong việc mà không nhắn cho em một dòng. Trong khi em nhìn lên đồng hồ thắc mắc anh đã xong việc ngày hôm nay định làm chưa.
8. Em ghét nghe thấy giọng anh vọng ra từ cuộc nói chuyện điện thoại với đồng nghiệp cùng phòng em. Sao không phải là gọi cho em? Trong khi em đang nhớ anh biết chừng nào.
9. Em ghét anh không thèm được ôm em vào lòng. Trong khi em thèm khát được ở trong vòng tay anh.
10. Em ghét anh giờ này không gọi cho em, trong khi mai là xa em một tuần rồi.