>10 comments nhiều người thích trong tuần (9)
1. 20 năm vẫn không thay đổi việc bán vé tàu
Chỉ có việc bán vé tàu tết mà 20 năm qua không thay đổi được, chấn chỉnh là chấn chỉnh như thế nào? (Bộ giao thông chỉ đạo chấn chỉnh việc bán vé tàu tết)
Nhan.nguyen
2. Giáo dục cũng là một loại hàng vàng thau lẫn lộn
Đúng là thời buổi kinh tế thị trường, khi mà nhà nhà làm kinh tế, người người làm kinh tế.
Khi mà người ta cần cái bằng thì giáo dục cũng là 1 loại hàng hóa, vàng thau lẫn lộn, giáo dục là thế này đây, nản! (Đại học kinh tế hàng đầu thu sai hơn 51 tỷ đồng)
Đoàn
3. Phải mạnh dạn công nhận mình thoát nghèo
Đọc bài báo “Người Việt giàu lên chỉ là giả tạo”, tôi nhận thấy rằng có điều gì đó mâu thuẫn từ các báo cáo.
Cũng là một chỉ tiêu GNI/người nhưng khi báo thành tích thì xem đây như là một thành quả, thể hiện sự điều hành tốt của cơ quan nhà nước, ngược lại khi báo cáo để được tài trợ thì con số này được xem là “giả tạo”, là hậu quả của sự mất cân bằng vĩ mô và lạm phát cao. Vậy thực tế Việt Nam đang ở đâu trên thế giới và hiệu quả sự điều hành như thế nào?
Đó là một câu hỏi mà câu trả lời nào cũng đúng nếu đứng dưới một trong 2 góc nhìn khác nhau như trên.
Nếu các chỉ số về thu nhập, tăng trưởng là “giả tạo”, thì điều này chứng tỏ rằng công tác quản lý không hiệu quả, cần phải cải tổ.
Ngược lại, nếu như con số trên phản ánh đúng về sự tăng trưởng thực của Việt Nam, thì chúng ta phải mạnh dạn công nhận mình “thoát nghèo” để từ đó huy động nguồn lực phát triển.
Cần phải có một quan điểm nhất quán về vấn đề này. Nếu còn nghèo thì cần viện trợ, nếu thoát nghèo thì cần “tự lực cánh sinh”, thay vì cố đi xin viện trợ. (Người Việt giàu lên chỉ là giả tạo)
Tranminhtri.nlu
4. Đừng câu like rẻ tiền
Ức chế nhất là chủ những fanpage đi kiếm những hình ảnh của những mảnh đời bất hạnh, đưa lên và kêu gọi mọi người vào like thì ích lợi gì? Phải chi facebook hay chủ các fanpage chịu trích ra 100VND cho mỗi lượt like để giúp đỡ họ thì tốt biết mấy, facebook sẽ trở thành 1 điều gì đó thật tuyệt vời. Đằng này, chẳng san sẻ được gì cho người ta mà còn phát tán những cảnh đáng thương vậy đi khắp nơi, trò câu like rẻ tiền. (Trào lưu buôn like trên facebook)
Andesign1412
5. Sống tốt chứ đừng sáo rỗng
Câu nói của đạo diễn Ngọc Viễn Đông chuẩn không cần chỉnh: hãy sống tốt cho hôm nay, và chuyện gì đến sẽ đến. Chứ không nên nói hay hành động những điều sáo rỗng. (Sao Việt lên kế hoạch cho ngày tận thế)
6. Chỉ yêu nước thì chưa đủ để làm việc
Giá mà có thể làm một cuộc điều tra nho nhỏ thì có lẽ sẽ tốt hơn nhưng tôi tin những người nói thầy Thuận nên về nước, 70% không làm trong các ngành khoa học nghiên cứu Việt Nam thời điểm hiện tại.
Tôi đã từng đến một số phòng lab nước ngoài, và một số phòng lab của Việt Nam đủ để thấy sự khác biệt không chỉ là cơ sở vật chất mà đó là cả phong cách làm việc.
Mỗi con người không ai là không có nhu cầu phát triển bản thân, được thể hiện khả năng một cách toàn diện. Các anh kêu thấy đủ can đảm và yêu nước thì hãy về, nhưng nếu về để giẫm chân tại chỗ, để không có đất dụng võ thì đó là bất công với bản thân, bất công với sự phát triển khoa học thế giới.
Cũng như nhiều bạn bây giờ khi mới đi làm được nhận vào công ty, được đào tạo, được làm việc nhưng nếu công ty đó không có khả năng trả lương xứng với khả năng, chế độ không tốt, hay không còn phù hợp với định hướng nghề nghiệp, các bạn có "can đảm" hay vì "tình nghĩa" phút đầu mà ở lại nếu như có nơi khác chào đón với số lương cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn không?
Về phần tôi, điều đầu tiên nếu Việt Nam muốn ngừng chảy máu chất xám đơn giản nhất là cải tổ chế độ quản lý và làm việc cũng như đãi ngộ. Không ai không sẵn lòng yêu nước cả, nhưng lấy đó là động lực duy nhất làm việc là điều không thể. (Giáo sư Thuận hãy về đi anh)
Kiên
7. Đừng đánh giá bản chất thông qua hành động bên ngoài
Ai đi làm việc cũng cần uống nước. Các bạn đi làm việc, ngồi trong văn phòng điều hòa mát lạnh cũng uống nước, cũng ngồi chơi. Cớ sao CSGT làm việc dưới điều kiện ngoài trời như thế - thấy họ ngồi vắt chân uống nước các bạn lại ý kiến?
Các bạn đi làm thích thì nhậu nhẹt cà kê quán xá mà đến việc CSGT ngồi uống chút nước cũng bị các bạn lên án mạnh mẽ. Đạo đức không ở cách ngồi, cách uống nước mà ở lương tâm của mỗi người. Hành động thể hiện ra bên ngoài chưa chắc đánh giá được bản chất người ta. Ai cũng thế thôi. (Đừng để cảnh sát giao thông bụng đói canh nồ cháo)
Doãn Thành Đức
8. Lấy le hay nhu cầu thực sự?
Ở Việt Nam, cứ 10 người dùng iPhone thì chỉ có1 người dùng vì công việc, 4 người do yêu thích công nghệ, 5 người còn lại chỉ để lấy le với thiên hạ. Mọi người thuộc nhóm nào? (Vợ tôi đòi iPhone 5 dù ở trọ chưa có bình nước nóng)
Kibuum01
9. Để thời gian cho cầu thủ làm thêm
Trong thời buổi khó khăn thế này, tôi có ý kiến là hãy tổ chức V-league theo thể thức vòng bảng, và thi đấu trong khoảng 1 tháng. 11 tháng còn lại, các cầu thủ tự do tìm việc để cải thiện thu nhập và đảm bảo cuộc sống. (Hủy phương án 22, đôn đội hạng nhất lên V-league 2013)
John
10. Hãy bao dung một lần với người vợ phản bội
Gửi anh Hùng, hãy vì đứa con và lòng vị tha, cho vợ anh một cơ hội đi. Nếu tái phạm thì lúc đó anh sẽ quyết định cũng không muộn. Con người ai cũng mắc phải sai lầm nhưng nếu điều đó chưa đi quá giới hạn.
Biết rằng vợ anh đã sai, nhưng do 2 người đó chưa vượt qua ngưỡng giới hạn thì anh hãy cho cô ấy quay về với gia đình. Đọc tâm sự của anh tôi rất hiểu tâm trạng anh bây giờ, đau khổ và mất niềm tin về người mình thương yêu hết mình.
Anh hãy ngồi lại nói chuyện rõ ràng với vợ và nói thẳng đây là cơ hội cuối cùng cho cô ấy, xem ý kiến vợ anh như thế nào, nếu thật sự cô ấy hối lỗi thì mình cũng nên sống vị tha một lần. Có thể vợ anh chỉ say nắng một lúc thôi, rồi sẽ tỉnh cơn mê. Hãy tha thứ cho vợ đi anh Hùng à. Nếu không gia đình sẽ đổ nát, hãy vì tình yêu thương với con. (Vợ tôi đã phản bội tôi trong chuyến công tác ngắn ngày)
Hangnga182
Vũ Vy tổng hợp