Tuần trước, tại New Delhi, Ấn Độ, khi được hỏi có dùng Facebook hay không, tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates thú nhận: "Có hơn 10.000 người gửi tin nhắn đăng ký làm bạn trong Facebook của tôi. Thật khó để nhớ ra mình có quen người này người kia hay không". "Facebook mang lại nhiều rắc rối nên tôi quyết định không dùng nữa", ông chủ của người khổng lồ phần mềm Microsoft nói.
![]() |
Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil (trái) trao giải Indira Gandhi cho tỷ phú Bill Gates, nhận thay Quỹ Bill & Melinda Gates hôm 25/7 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP |
Ngoài việc không dùng Facebook, Bill Gates thú nhận mình cũng không giỏi lắm trong việc nhắn tin trên điện thoại. "Tôi không phải là con người suốt ngày vùi đầu vào công nghệ", ông nói, "tôi đọc rất nhiều và không phải toàn đọc trên máy tính".
Người từng có mơ ước đưa máy tính vào từng ngôi nhà cho rằng cuộc các mạng công nghệ thông tin đem lại nhưng lợi ích to lớn, nhưng nói thêm: "Tất cả các công cụ đó đều có nguy cơ phí phạm thời gian nếu chúng ta sử dụng không khoa học".
Cuối tuần vừa rồi, Bill Gates có mặt ở Ấn Độ để nhận giải thưởng vì Indira Gandhi Prize vì Hòa bình, Phát triển và Giảm trừ quân số. Giải thưởng này được trao vì những nỗ lực của hai vợ chồng nhà Gates trong công tác từ thiện. Quỹ từ thiện lớn nhất thế giới Melinda Gates cho đến nay đã cam kết gần 1 tỷ USD cho các dự án chăm sóc sức khỏe và phát triển tại Ấn Độ, trong đó đặc biệt chú trọng bệnh AIDS và bại liệt.
Thanh Bình (theo AFP)