
Các tình nguyện viên khoả thân chụp ảnh tập thể ở thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Ảnh: IF Magazine
Dự án trên được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia chụp ảnh khoả thân nổi tiếng Spencer Tunick đến từ New York, Mỹ, nhằm gây quỹ cho lễ hội văn hoá Intramurs của thành phố Valencia.
Hôm 30/3, các tình nguyện viên khoả thân đến từ nhiều nước trên thế giới đã tập trung ở trung tâm thành phố trên danh nghĩa vì nghệ thuật và trao quyền cho phụ nữ. Họ được sắp xếp chụp ảnh ở các tư thế khác nhau, trong đó có cảnh những người đàn ông nằm dưới đất để phụ nữ đặt chân lên rồi kéo họ đứng dậy, với ý nghĩa là "phụ nữ là người khôn ngoan hơn".
"Các tác phẩm chứa đựng một thông điệp trừu tượng xuyên suốt, đó là trao quyền cho phụ nữ đồng nghĩa với một khởi đầu mới. Đàn ông và phụ nữ không bình đẳng nhưng thực sự nữ giới đang vượt lên trên nam giới để trở thành người khôn ngoan hơn", Tunick giải thích.
Spencer Tunick từng thực hiện hơn 90 tác phẩm nghệ thuật khoả thân tại nhiều trung tâm văn hoá khắp thế giới, trong đó có Nhà hát Opera Sydney, Australia, Place des Arts ở Montreal, Canada, và sân vận động Ernst Happel ở Vienna, Áo.
Mai Lâm (Theo RT)