Tôi là nam 32 tuổi, có vợ và hai con; ông nội tôi có sáu người con, bốn gái và hai trai, anh trai của bố tôi không có con.
Những ngày cuối đời, bà An phải chứng kiến cảnh con cháu tranh giành đất đai ngay cạnh giường bệnh.
Bố mất không để lại di chúc, 700 m2 đất nhà bà Đoàn Thị, ở Hà Tĩnh, được sang tên cho anh cả bởi quan điểm con gái đã lấy chồng thì không có quyền đòi hỏi từ bố mẹ ruột.
TP HCMÔng Đức An đề nghị tòa giao toàn bộ tài sản tranh chấp cho con, còn nếu cho đây là tài sản chung thì chia theo tỷ lệ 7/3; trong khi đó Ngọc Thúy giữ nguyên quan điểm chia đôi.
Ba mẹ tôi có ba người con, anh trai đầu, anh trai giữa và tôi, nhà sống ở thị trấn nhỏ miền biển.
Tôi là tác giả bài "Các bác các cô đòi phá nhà tôi, chia đất dù có di chúc", xin cung cấp thêm thông tin để độc giả nắm rõ.
Tôi đề cập đến việc hỗ trợ kinh tế cho các bác, các cô để bố an tâm xây nhà thờ phụng ông bà nhưng mọi người không đồng ý.
Tôi là người chị trong bài chia sẻ "Anh rể 'nổi bão' vì ba mẹ cho tôi căn nhà đẹp hơn của chị gái".
Tôi là tác giả bài viết "Vợ hai mặc kệ khi bố tôi bị liệt", kể từ khi bố tôi bị liệt đến nay được 15 tháng.
Tôi và chồng lấy nhau được 10 năm, có hai con, trước đến nay đi làm ăn xa nên lần này tính về quê xây nhà để ở.
Tôi và vợ cưới tháng 12 năm 2020, đến tháng hai năm 2021 đã ly thân, tháng sáu cùng năm đó vợ chồng tôi chính thức ly hôn.
Ba mẹ chồng có hai căn nhà, một căn đã sang tên cho anh trước khi cưới tôi, một căn anh được ba mẹ di chúc cho mai sau.
Tôi lên phường đăng ký thường trú, bị yêu cầu giấy xác nhận không có tranh chấp tài sản chung nhà đất, trong khi vợ chồng tôi đăng ký kết hôn tại phường, sổ đỏ ghi tên cả hai.
TP HCMNgười đàn bà Việt kiều cho rằng đã nhờ ông Khanh bán giúp ba viên kim cương giá 31 tỷ đồng, song đưa ra các chứng cứ bị toà cho là không có thật.
AnhTòa án tối cao London ra phán quyết Temur Akhmedov, 27 tuổi, phải trả 75 triệu bảng cho mẹ mình, bà Tatiana Akhmedova vì đó là tài sản bà được hưởng sau ly hôn.
Sáng mùng 8 Tết, ông Trần Văn Quang, 90 tuổi, bước vào văn phòng luật ở quận Cầu Giấy, đề nghị lập di chúc, không cho phép người con trai lo hậu sự cho mình.
Trước khi lấy vợ, tôi được bố mẹ cho tiền mua ôtô đắt tiền nhưng sau khi kết hôn mới đăng ký xe, mang tên tôi. (Đức Sáng)
Trung QuốcÔng Wang đến nhận bồi thường 600.000 tệ vì vợ vừa mất sau tai nạn, thì ông Liu xuất hiện, nói mình mới là chồng hợp pháp.
KenyaBốn người phụ nữ cùng khẳng định có con chung với triệu phú Kagema nên muốn khai quật mộ ông này để lấy mẫu ADN giám định.
TP HCMLần thứ hai tòa phúc thẩm hoãn xử vụ ly hôn nghìn tỷ, ông chủ cà phê Trung Nguyên nói "mệt mỏi, muốn sớm kết thúc" để không ảnh hưởng đến tập đoàn.