Thứ bảy, 4/5/2024

Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Đừng phải thốt lên 'phải chi' như tôi chị My nhé

Vì tiền mà tôi đã quên bẵng đi tình yêu đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi mà tôi biết suốt cuộc đời này tôi không thể nào tìm kiếm lại được. Tôi đã quên đi người con gái ngày xưa tôi từng yêu để lao đầu vào việc học và bao bộn bề cuộc sống. Đến giờ tôi đã có tất cả, nhưng duy nhất một thứ mà tôi không thể nào mua được bằng tiền!
>
Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Nếu cảm thấy e ngại, My nên hoãn đám cưới

Bạn hãy xác định lại tình cảm của mình dành cho anh ấy, đó có phải là tình yêu hay chỉ là tình nghĩa khi bạn được quan tâm chăm sóc mà có? Về tính tình của hai người có hợp nhau không, có cách biệt đáng ngại nào không? Còn đơn thuần nếu đó chỉ là vấn đề tuổi tác thì tôi nghĩ rằng đã yêu còn quan trọng gì về điều đó nữa mà lưỡng lự, cầu toàn. (Nhi)
>
Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi

Trước hết My cần tìm hiểu tại sao ngoài 50 anh chưa lấy vợ

Ngoài việc hỏi trực tiếp từ anh ấy, chị nên tìm hiểu từ những người xung quanh, và hiểu rõ về anh ấy (gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng...). Nếu những lý do đó là chấp nhận được, chị hãy ngồi phân tích xem con người anh thế nào, tình cảm của anh đối với chị thế nào, có thể đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không? (Nguyen Thanh Binh)
>
Sát ngày cưới, tôi mới biết anh hơn tới 24 tuổi