Mỗi lần tập luyện và hát một bài đơn ca xong là anh luôn luôn không muốn hát lại lần sau nữa. Anh lại mải mê kiếm tìm ca khúc mới, tìm cách thể hiện cái mới đó làm cái của riêng mình. Sở thích âm nhạc của anh cũng đổi thay rất nhanh như tình cảm của vợ chồng mình. (Quynh Anh)
Tôi bị loét bảo tử vì ăn uống không đúng, bác sĩ kêu mỗi ngày tôi nên ăn xôi nếp thang vào buổi sáng. Và cứ mỗi sáng nội lại thức thật sớm, đứng đợi người bán xôi ở đầu hẻm. Cứ lúc tôi thức dậy là thấy gói xôi nội mua để trên bàn cho tôi. (Trương Thị Kim Ngân)
Em không thể mãi là khúc bánh mì, cục cơm nguội của kẻ sành ăn vương giả. Giờ em muốn mình là một bữa cơm ngon trong một ngôi nhà có người đàn ông và những đứa trẻ, chứ không phải là một con vợ chán chồng, phải tìm vui vào chồng người khác. (Mai Huong)
Con biết phải làm sao đây? Làm gì đây hả mẹ? Làm gì để vượt qua 2 kỳ thi quan trọng nhất trong đời con đây hả mẹ khi mẹ cứ ngoại tình? Rồi khi chuyện này vỡ lở ra thì gia đình ta sẽ tan nát thôi, và gia đình ông ta cũng thế. Mẹ sẽ nói gì đây?
Nếu không đến được với nhau, em sẵn sàng ra đi để anh tìm đến một người con gái khác và xin anh hãy để cho em một đứa con vì em biết và em hiểu, cuộc đời này không có ai yêu em nhiều như anh và em cũng không thể yêu một ai khác ngoài anh.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em sẽ dẹp bỏ lòng tự trọng và sĩ diện của mình, và vì tình yêu ta dành cho nhau vẫn nguyên vẹn, vì hạnh phúc của em và cả của anh, em sẽ nói với anh một điều: Nếu tin em, tin tình yêu em dành cho anh thì hãy quay về bên em! Hãy về đi anh!
> Hãy quên anh đi em nhé
Em đã cho chị thấy cần phải yêu mình hơn thay vì quá yêu chồng. Cần phải sống vì mình trước khi sống vì chồng. Không có chồng chắc chắn chị vẫn sẽ sống tốt, có khó khăn chị vẫn sẽ vượt qua. Bên cạnh chị vẫn còn nhiều người tốt, để yêu thương và được thương yêu. (Thùy Lâm)
Anh thiếu bản lĩnh và sức mạnh để có thể xa em, nhưng em thì có thừa những thứ đó. Vì vậy anh đề nghị em hãy quên anh, hãy chung tình với người mình yêu và đừng đồng ý gặp anh nữa.
Giờ đây anh mới hiểu ra rằng nếu không có em, anh không thể làm được điều gì. Nhiều lúc anh tự ước ao, phải chi thời gian có thể quay trở lại. Lúc đó anh sẽ bình tĩnh hơn và không ghen tuông vớ vẩn, quan tâm đến em hơn. (Phạm Xuân Thành)
Anh nói không muốn rời bỏ gia đình, nhưng anh cũng không thể rời xa cô ấy, anh thương và muốn giữ cô ấy bên cạnh. Anh thành thật và muốn em chấp nhận điều đó. Anh ơi, cái mà anh muốn thật quá sức với em. Vì thế, em phải ra đi. Nhưng em sẽ mãi như một người bạn của anh.
Tình yêu của anh đối với em bây giờ không còn là những háo hức mà càng ngày càng sâu đậm. Bây giờ nhiều lúc nhiều ngày nhớ tới em chỉ còn biết giở lại hình ảnh của em, thư từ và bưu thiệp của em. Nhất là sự bồi hồi xúc động khi nhìn nét chữ của em qua bài thơ Thuyền và biển. (Châu)
Em có khoẻ không? Mình ở rất gần nhau, nhưng với chị khoảng cách này quá xa xôi. Những gì xảy ra ngày hôm nay, chẳng phải là điều chúng ta đã mong muốn đó sao. Vậy mà chị không khỏi đau lòng khi nghĩ về em.
Chào em, người thứ ba của gia đình chị! Em có biết để anh ấy được ăn ngon mặc đẹp như thế, để được toàn tâm toàn ý vào công việc, vợ anh phải làm gì không? Vợ anh phải dậy sớm đi chợ lo cho con ăn sáng, đưa con đến trường rồi tất bật chạy đi làm không muộn giờ...
Em chết lặng khi nhìn anh bước vào với 2 cô gái chỉ đáng tuổi cháu anh. Anh nói rằng bạn bè chuốc rượu anh say quá rồi, anh sẽ hẹn gặp em lúc khác. Nhìn vẻ mặt anh khi thấy em đang ngồi tại nhà anh, trông thật tội nghiệp, tội nghiệp cho một kẻ nói dối trơ trẽn. (Nguyen Ngoc)
Bố à, trong 3 năm qua con đã chứng kiến rất nhiều thay đổi của bố. Bố không còn là bố trước đây của con. Thay vào đó là những ngày tháng con nhìn thấy bố say xỉn, về đến nhà là mắng chửi tụi con. Ngày tháng đó con vô cùng sợ hãi, sợ hãi làm chân tay con tê lạnh, sợ hãi làm con khóc từng đêm.
Giờ đây khi ngồi một mình, những ngày tháng vui vẻ bên em lại hiện về trong tâm trí của anh. Anh nhớ từng câu nói, từng nụ cười, từng câu bông đùa giữa 2 chúng ta. Tất cả những hình ảnh đó khiến anh cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên đời. (Pham Tuan Anh)
> Mong chúng ta là hai nửa yêu thương
Mỗi khi cha về, anh em chúng tôi lại nơm nớp lo sợ. Sợ vì bị đánh sưng đầu khi chỉ được 8-9 điểm, sợ vì quên những từ tiếng Nga cha dạy khi còn bập bẹ, sợ vì lỡ tay đánh đổ phích nước hoặc đơn giản chỉ là để lợn kêu đói. Ôm vào lòng ư, âu yếm ư, chuyện hoang tưởng.
> Ám ảnh khi thấy bố mẹ 'yêu'
Em không mong chúng ta có thể hàn gắn được tất cả nguyên vẹn như hòn ngọc mà em vẫn từng ao ước, nhưng em muốn chúng ta, hai nửa còn lại, sẽ là 2 nửa yêu thương anh nhé! Hai nửa yêu thương không chỉ biết làm cho trái tim ta đập lên những nhịp đập của sự sống, sự hồi sinh. (Nguyen Ly)
Nhà cửa có, mẹ còn đấy, cả chị nữa, sao lại cứ bỏ nhà đi bụi cùng bọn hư hỏng chứ. Biết bao lần đưa được em về nhà chị lại hy vọng em sẽ thay đổi, sẽ biết nghĩ, sẽ thương mẹ hơn và thương cho bản thân mình nữa, mình là con gái mà phải có cái giá chứ. (Bùi Thanh Nga)
Em à, anh thương em thật lòng, anh muốn nói với em câu này lần nữa. Kiếp này mình đã có duyên làm bạn và người tình thì anh mong kiếp sau mình có duyên nợ vẹn tròn mà sống được với nhau. (Jon nguyen)