From: Gà bông
Sent: Tuesday, May 04, 2010 1:23 PM
Yêu nhau được 2 năm thì chia tay. Em có người mới còn anh cũng cố gắng đi tìm cho mình một nửa. Nhưng hình ảnh em ở trong anh quá lớn, gặp gỡ những người con gái khác chỉ làm anh thêm nhớ về em mà thôi. Có lẽ bây giờ em vẫn còn yêu anh, anh biết điều đó. Thì chính vì mình quá yêu nhau nên mất nhau phải không em?
Mình vẫn gặp nhau vì anh không thể quên em, đi uống cafe và lòng anh đau thắt khi em trả lời điện thoại, tin nhắn của người yêu... Em nói dối, anh ghét nhất điều đó mà. Anh thiếu bản lĩnh và sức mạnh để có thể xa em, nhưng em thì có thừa những thứ đó. Vì vậy anh đề nghị em hãy quên anh, hãy chung tình với người mình yêu và đừng đồng ý gặp anh nữa.
Mình chia tay nhau cũng được gần một năm rồi em nhỉ, tin nhắn cuối cùng của em là "em thất vọng về anh", anh thấy vừa buồn và vừa vui. Buồn vì cái tin nhắn chỉ cần đọc một nửa thôi cũng đủ đau lòng rồi. Vui vì hình ảnh của anh không còn trong em nữa để em dành toàn tâm toàn ý cho người yêu.
Anh chỉ là một người bình thường không hơn không kém và có khi còn có nhiều tật xấu nữa, nhưng với em thì anh là thần tượng. Thần tượng trong em vỡ vụn rồi phải không, em xây dựng thần tượng còn anh là người hủy diệt thần tượng của em mà.
Đau lòng lắm em ạ, nhưng anh hứa, anh sẽ khác, không còn yếu đuối nữa, chính anh sẽ rời xa em chứ không chờ em rời xa anh đâu. Anh từng nói "Em không xứng đáng với anh", cho anh rút lại lời nói đó nhé. Lời nói trong lúc anh không kiềm chế được cảm xúc ấy mà, bỏ qua đi.
Chúc em hạnh phúc và cố gắng gìn giữ hạnh phúc. Để làm một người mẹ tốt, vợ hiền không dễ đâu em, cố gắng nhé, anh tin em sẽ làm được điều đó.
Gà bông