Khi bắt đầu vào lớp 1, Tý chỉ nặng 18 kg, thuộc nhóm 10 bạn thấp bé nhẹ cân nhất lớp.
Bin rất hào hứng mỗi khi được theo mẹ đi rút tiền ở ATM. Bé luôn nhận phần nhét thẻ vào máy và cầm tiền đưa mẹ khi máy nhả tiền.
Tý lên lớp mẫu giáo 5 tuổi, được các cô ở trường mầm non dạy chữ, Tý thích lắm. Tý hay hỏi mẹ tại sao lại phải học chữ. Mẹ trả lời để khỏi mù chữ khiến Tý càng chăm học hơn.
Hồi đó, Bi được 5 tuổi. Rất thích tìm hiểu xung quanh, lúc nào trong đầu Bi cũng có một loạt câu hỏi tại sao.
Chuột vừa vào lớp một. Phải đi học sớm, làm nhiều bài tập, viết bài chậm không được cô khen nên Chuột không thích đi học.
Nghé 5 tuổi, khá hiếu động và nghịch ngợm nên thường bị bố phạt úp mặt vào tường. Ở nhà bố là chuyên gia đóng vai ác nhưng Nghé vẫn rất quý bố.
Tom bé xíu mà có những lý sự và chiêu trò khiến bố mẹ nhiều khi khó đỡ.
Kít vốn ham chơi nên mỗi tối đi ngủ, mẹ phải đánh vật với cô nàng. Dù mẹ đã tắt điện từ lâu nhưng Kít vẫn cố thức và hỏi mẹ hết thứ này đến thứ kia.
Bé Mun đã 5 tuổi, rất hiếu động và tò mò. Thấy ai cũng biết đọc giờ trên đồng hồ, bé háo hức đòi mẹ dạy cách xem đồng hồ.
Mít vừa lên lớp 2 còn em Tôm mới chào đời. Mít rất quý em và thường giúp mẹ trông em.
Bi đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Đi làm về, mẹ qua trường đón Bi. Về đến cổng nhà, Bi hào hứng: Mẹ để con mở cổng cho.
Bo hơn 3 tuổi đã có thể đếm thành thạo từ 1 đến 10. Mẹ quyết định sẽ cho bé làm quen với phép cộng, trừ.
Bin vào lớp một được hơn một tuần. Cậu bé vốn hiếu động và bướng bỉnh nên ngồi trong lớp quậy liên hồi, chọc ghẹo bạn bè, cô phải gọi điện cho mẹ phản ánh.
Chiều hôm ấy gió to, cát ở đâu bay về đầy sân. Mẹ nhờ Mít ra quét sân để khỏi "buôn chuyện" khi mẹ đang mệt sau một ngày đi làm.
Bim đi học mẫu giáo được gần một năm nhưng chẳng thuộc lời một bài hát nào trọn vẹn cả. Về nhà, cô nàng cũng không thích hát mà chỉ nhảy điệu Gangnam Style.
Mẹ cho Kít (3 tuổi) đến thăm cụ ngoại. Được cụ cho bánh kẹo, Kít thích lắm. Lúc về nhà, Kít hỏi mẹ:
Gà Chíp vào lớp 3, đã biết đọc, biết viết, biết suy ngẫm và hiểu được nhiều bài học kỷ luật cho thiếu nhi.
Sau bữa tối, mẹ xoa xoa vòng hai hơi mập của mình và trêu Linh Đan:
Được về quê ăn cưới dì, mặc váy voan như cô dâu, Linh Đan rất thích. Trên đường trở lại Hà Nội, cô nàng hỏi mẹ:
Cún hơn hai tuổi, một lần thấy mẹ nằm võng, Cún bảo: