Từ ngày mang đứa trẻ thập tử nhất sinh về nhà, chị Lan không hình dung sẽ chịu được 5 năm vất vả, sau khi phải bán hết gia sản để cứu bé.
Người phụ nữ Singapore biến 'đau thương thành hành động' khi chồng bỏ đi theo người khác.
Trời lạnh, nhiệt độ luôn xuống tới khoảng -10 độ C, chị Hương vẫn cần mẫn đi học tiếng từ sáng sớm rồi tất tả tới chỗ làm.
Sống ở Scotland, chị Kim Anh phải mua cành đào nhựa, quất nhựa mang từ Việt Nam sang, bánh chưng bọc thêm giấy bạc.
Từ chỗ lúc đầu không nói chuyện, không quan tâm tới mẹ kế, hai con riêng chồng chị Huyền đã chuyển về sống luôn cùng chị.
Vì các con phản đối mẹ chuyển giới cách đây hơn chục năm, người mẹ Anh nhất quyết không chi cho con đồng nào.
Mỗi lần nấu ăn xong, Minh Điệp dành thời gian để bày biện bàn ăn đẹp như trong tạp chí.
'Em béo thế này mà cũng dám nhận sô à', câu nói của quản lý khi nhìn thấy vóc dáng sau sinh của Huyền khiến cô ám ảnh.
Bà mẹ Trung Quốc cố gắng ăn thật nhiều để tăng cân cứu con trai.
Đủ ba món canh, mặn, rau và tráng miệng, trình bày đẹp mắt, bữa ăn bà Thanh Hà nấu cho con dâu khiến ai nhìn cũng thèm.
Chị Linh và người chồng Italy đang là chủ của hai cửa hàng ăn và rượu khá nổi tiếng ở tiểu bang Oregon, miền Bắc nước Mỹ.
Từ một người tiếng Anh bập bẹ, làm nail, cuốn chả giò, giờ chị Phương Thy đã có công việc đáng mơ và 4 ngôi nhà hàng trăm mét vuông.
Thời mới kết hôn, họ hàng nhà chồng luôn nghĩ chị Diệp lấy anh Daniel vì tiền. Chị đã nỗ lực để chứng minh họ sai.
Dù chồng Pháp là kiến trúc sư, kinh tế dư dả lo cho gia đình, nhưng chị Phạm Thu vẫn miệt mài tìm việc. Chị không muốn sống dựa vào chồng.
"5 con tôi hôm nào đi học cũng mang theo đồ ăn mẹ làm và không tốn đồng nào cho căng tin trường", chị Đào kể.
Chỉ tốt nghiệp trung cấp ở Việt Nam, rồi đi xuất khẩu lao động, chị Cẩm Tú, 36 tuổi, từng gặp muôn vàn khó khăn khi theo chồng Mỹ nhập cư.
Nỗ lực 20 năm của chị Thuỷ đã đưa cậu con bị bệnh tim và down - từng bị các bác sĩ giỏi nhất ở Việt Nam từ chối chữa - trở thành sinh viên Mỹ.
Bế con ra khỏi nhà sau 2 năm chung sống, Mai bị người chồng Ba Lan dọa dẫm "cùng lắm là hai tháng nữa cô sẽ bò về bằng đầu gối".
Bố Pháp, mẹ Việt, gia đình hiện sống ở Paris, cả ba con của chị Tú Anh đều nói thạo và rất ngọt tiếng Nghệ An quê ngoại.