Bố mẹ chồng nói sau cưới vẫn gửi con ở nhà ngoại để cả hai vun đắp tình cảm vợ chồng son, sau một thời gian hãy đón cháu về.
Vợ chồng tôi sống cùng cha chồng và em gái út của chồng đang học cấp hai tại nhà chồng, mẹ chồng thỉnh thoảng về vào cuối tuần.
Tôi và chồng quen nhau sau hai năm thì kết hôn; ngày trước, mối quan hệ giữa nhà chồng và tôi đều rất tốt, không phát sinh mâu thuẫn gì.
Tôi 38 tuổi, chồng hơn hai tuổi, có hai con trai đang học cấp hai và cấp ba.
Sau những lần ứng xử không khéo léo, tạo thành các vết rạn, tôi không có can đảm để hàn gắn các mối quan hệ.
Cách đây ba tháng, vợ chồng tôi về thăm ba mẹ chồng; mẹ và em ruột tôi cũng về cùng thăm nhà sui gia, ngủ lại một đêm.
Tôi sẽ giữ nguyên quan điểm sang tên đất thì trả nợ, dù sau này sống ở đâu vẫn duy trì chu cấp chi phí sinh hoạt cho ông bà.
Vợ chồng tôi có hai con nhỏ thường xuyên ốm đau, mua nhà riêng vẫn nợ gần một tỷ đồng, giờ tôi còn không ưa nhà anh chồng.
Vợ chồng tôi 33 tuổi, cưới nhau gần năm năm, có một bé hơn ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng ở quê.
Tự do, hạnh phúc đối với tôi thật đúng khi áp vào hôn nhân và cuộc sống gia đình.
Vấn đề muôn thuở mẹ chồng nàng dâu luôn khiến chị em đau đầu, tôi không may cũng ở hoàn cảnh đó.
Vợ chồng tôi 37 tuổi, có hai con, tôi thương chồng vì anh biết cư xử, sống đạo đức và cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Vợ chồng tôi lấy nhau 15 năm, tình cảm vợ chồng ở mức tốt, chỉ có điều tôi không hài lòng về cha chồng.
Chồng tôi năm vừa rồi vì giận dỗi với bố mẹ mà anh không về ăn tết cũng như chúc tuổi ông bà, kể cả gọi điện cũng không.
Tôi sống trung thực, thẳng thắn, rõ ràng trong tình cảm và tiền bạc, nhưng cảm thấy bế tắc về tương lai hai mẹ con.
Tôi và chồng lấy nhau đến nay gần 10 năm; từ lúc cưới đến giờ thường xuyên cãi vã chỉ vì anh chồng và mẹ chồng.
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng 12 năm nay; ông bà không có lương hưu, vẫn khỏe mạnh, làm ruộng vườn, chăn nuôi.
Tôi 27 tuổi, sống ở Hà Nội, mới cưới, đang có bầu, công việc tốt, chỉ có điều em gái chồng khiến cuộc sống tôi không ổn.
Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm, có bé gái hai tuổi, sống cách nhà ngoại tầm 10 km, cách nhà nội rất xa.
Tính tôi không nói thì thôi, đã nói là rất thẳng; tôi ngại nếu thẳng quá sau này mẹ con, chị em khó nhìn mặt nhau.