(HN) - (TP.HCM)

Giây phút công trình nhà thờ sập, đè hàng chục người

"Tôi đang xách xô vữa chuyển lên tầng, bỗng nghe rắc rắc, cả trăm khối bê tông cốt thép rơi xuống đất. Những tiếng hét hoảng loạn...", anh Nguyễn Mạnh Quyền, người thoát nạn trong vụ sập nhà thờ ở Thái Nguyên kể.
> Sập mái công trình nhà thờ, hàng chục người bị thương

Trời mưa phùn nhưng chiều 17/1, hàng trăm người dân vẫn vây quanh hiện trường, dõi theo lực lượng chức năng tháo dỡ giàn giáo và tìm kiếm những nạn nhân còn lại sau vụ sập sàn mái công trình nhà thờ Ngọc Lâm (Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Mái vòm nhà thờ rộng hơn 300m2 đang đổ bê tông dở dang đổ sập làm cả trăm công nhân và người dân đứng phía trên bị rơi xuống đất, hàng chục khối bê tông cùng sắt thép, cột chống... nằm lỏng chỏng đè lên các nạn nhân.

Ảnh:
Toàn bộ mái trần nhà thờ rộng hàng trăm m2 bị đổ sập chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Bá Đô.

Sáng sớm hôm đó, tiết trời mưa phùn và lạnh nhưng cả trăm người dân thôn Ngọc Lâm vẫn có mặt đông đủ để góp sức làm lễ cất mái nhà thờ của xóm. Công việc đổ mái đang diễn ra suôn sẻ, những tiếng cười nói, trêu đùa lẫn vào tiếng máy trộn bê tông vang lên rộn rã.

Hơn 9h, đang bơm nước cho mọi người trộn bê tông, anh Bùi Văn Nhâm nghe thấy tiếng kêu rắc rắc phát ra từ các cột chống, sau đó toàn bộ trần nhà đổ sập, nhiều người ngã lăn lóc dưới đất. Anh và mọi người vội chạy tới bế từng nạn nhân đưa đi cấp cứu.

"Mọi việc diễn ra thật tồi tệ, người bị thương la liệt, tiếng kêu cứu vang lên từ đống gạch vữa", anh Nhâm chép miệng nhìn về phía nhà thờ.

* Ảnh: Bên trong công trình nhà thờ bị sập mái
* Ảnh: Hiện trường vụ sập mái nhà thờ

Chân đi đôi ủng dính đầy xi măng, khuôn mặt thất thần, anh Nguyễn Văn Vạn kể: "Hơn 9h, hàng chục người xách vữa chuyền tay nhau để cất mái, tôi ở dưới. Đang trộn bê tông ở đầu nhà thờ, nghe tiếng động lớn tôi giật mình ngẩng lên thì mọi thứ đã sụp đổ, hàng chục người gào thét, kêu la. Người thì lổm ngổm bò dậy với vết xây xước trên mặt, người bị thanh gỗ đè, bê tông phủ kín chân, máu me be bét".

May mắn thoát nạn, anh Nguyễn Mạnh Quyền cho hay, vì nhà gần nhà thờ nên buổi sáng cả 3 anh em cùng rủ nhau đi đổ mái. Nhưng khi anh đang đứng ở góc bờ tường trên nóc, tay xách xô vữa vừa được anh em ở dưới chuyên lên thì tiếng rầm rầm phát ra, cả trăm khối bê tông cốt thép và hàng chục người rơi xuống đất. "Hai anh trai tôi đang làm ở giữa sàn còn chưa kịp nhìn nhau kêu một tiếng thì đã nằm ở dưới đất, bị vữa đè lên gẫy chân", anh Quyền kể.

Theo nhân chứng này, anh đã làm ở nhà thờ nhiều ngày qua và giàn giáo cũng do chính tay anh bắc. "Tuy bằng tre và bạch đàn, buộc bằng dây vải nhưng cũng rất chắc chắn", anh khẳng định.

Cách hiện trường chưa đầy 100 mét, người thân của ba nạn nhân tử vong đang lo đám tang, tiếng kèn, tiếng khóc văng vẳng. Bên quan tài của anh Phạm Văn Cương (37 tuổi), người vợ cùng đứa con trai 10 tuổi đang khóc ngất lên từng hồi.

Bà Vũ Thị Thái (mẹ vợ anh Cương) ngồi thất thần ngoài cửa. Bà Thái cho hay, như bao người dân làng, anh Cương cũng tới nhà thờ để góp sức vào việc đổ mái, mong nhà thờ sớm được hoàn thiện. Khi trần sập, anh bị rơi xuống và bị giàn giáo đè lên, tử vong trên đường đi cấp cứu.

"Cương có thâm niên 10 năm trong nghề xây dựng, chưa bao giờ có sơ suất hay gặp sự cố nào. Vậy mà đang đi làm công ích, làm việc thiện lại xảy ra sự việc đáng tiếc", người mẹ nói, nước mắt tuôn trào.

Ảnh:
Các cột chống bằng bạch đàn, tre, gỗ được gom thành đống sau vụ sập mái. Ảnh: Bá Đô.

Hàng chục nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Nhiều nạn nhân là người thân trong gia đình, có nhà cả 3 anh em, 2 bố con đều gặp nạn. Anh Phạm Văn Tuyên (50 tuổi) bị gẫy 2 xương sống, gẫy răng và chấn thương phần mềm, còn con trai Phạm Văn Mạnh (23 tuổi) dù chỉ xây xước phần mềm nhưng lại bị hôn mê.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Huy Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết, trong số 47 nạn nhân nhập viện có 2 người chấn thương cột sống, một người vỡ gan, một người tràn khí màng phổi, còn lại bị thương nhẹ, xây xước phần mềm, tất cả đã qua cơn nguy kịch.

Theo ông Sơn, bệnh viện đã huy động hơn 200 bác sỹ, y tá, điều dưỡng viên và đây là lần đầu tiên bệnh viện cử nhiều người cấp cứu như vậy.

Chiều 17/1, trao đổi với VnExpress, ông Trần Dương Hợp, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết, sập mái công trình nhà thờ do lỗi thi công. Công trình có thiết kế, được cấp phép xây dựng, song việc thi công gây sập trần là do người dân tự thực hiện.

"Bê tông được trộn thủ công, trời lại mưa làm nền đất yếu, dễ lún, từ đó gây sập cốt pha, sập mái nhà thờ", ông Hợp nhận định và cho hay chi phí xây dựng, thi công nhà thờ Ngọc Lâm do bà con giáo dân trong vùng đóng góp.

Ngày 18/1, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc tại hiện trường, thu thập tài liệu để xác định nguyên nhân cụ thể.

Bá Đô

Tuong xay, cot xay bang gach. nhip dam >10 m sao lai do san duoc. Cai nay chac giao dan khong thue don vi tu van thiet ke va cung tu thi cong. nen tai nan la kho tranh khoi.

Theo lời của Sở xây dựng thì có thiết kế và Sở duyệt cấp phép. Vậy nhà thờ có thể thuê công ty khác thẩm tra lại kết cấu để làm rõ trách nhiệm bên thiết kế và Sở xây dựng. Nhịp lớn vậy mà dầm và thép bé xíu ...    

Chung lời cầu nguyện cho các nạn nhân. Làm việc chung góp công-góp sức mà xảy ra chuyện không ai muốn.

truoc khi thanh tra lam ro nguyen nhan sap san, cac ban dung noi bay ba nua...

Công trình lớn thế này mà dân tự làm, trách nhiệm cơ quan chức năng không hoàn thành.

Thật là đau lòng, dân nhà mình cả...Chia buồn với ng thân những ng đã ra đi, mong sao những ai còn đang nằm bệnh sẽ mau khỏe!!

Chia buon voi gia dinh va nhung nan nhan gap su co.Nhung tự hỏi cong trinh quy mo nhu the tai sao lai lam thu cong va su dung trang thiet bi tho so qua vay? kỹ thuật thi công nũa? that dang tiec ! rut kinh nghiem. Một lần sợ tốn bốn lần không đủ....

Xin Chúa thương xót những người đang gặp nạn

khung nhịp nhà quá lớn cột lại xây bằng gạch nữa nhìn vào là biết không đủ chịu lực rồi. chắc toàn bộ là do thợ làng đảm nhiệm rồi. xin chia buồn.

chắc giáo dân tự thiết kế tự giám sát và tự thi công rồi. không thể tránh khỏi tai nạn sớm hay muộn thôi!

Ông nào làm cái nhà thờ này, chắc điếc không sợ súng. Tường xây gạch mà xây quá cao, vượt nhịp lại lớn nữa.

ko biết bên chủ đầu tư tính toán ntn, chứ nhìn ảnh mà thấy chiều cao nhà thờ cao cũng >5m và nhịp dầm cũng dài >10m mà lại đi chống bằng bạch đán diện tích lớn, khả năng chống thưa thớt dễ dẫn đến sập khi có 1 khối ...    

     
     
     
     
     
     

    Tăng khả năng tập trung nhờ nước cốt gà

    Trong thời gian con ôn thi căng thẳng, mệt mỏi, nhiều phụ huynh đã mua nước cốt gà cho con uống. Song không phải ai cũng hiểu rõ tác dụng của thực phẩm dinh dưỡng này đối với trí não.

    VnExpress Brands

    Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

    Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

    Thay đổi tư duy để làm việc nhóm hiệu quả

    Một nghiên cứu đăng trên Thời báo kinh tế Việt Nam mới đây cho thấy, tinh thần hợp tác của nhân viên Việt Nam trong một nhóm còn kém. Có nhiều nguyên nhân như người quản lý chưa biết cách phê bình, để tình cảm xen vào công việc, nhân viên có tác phong chưa chuyên nghiệp... Nhiều công ty vẫn chưa tạo được một chuẩn mực nhất định trong khi ...

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang