E-mail
Bản In
Lỗi ban tổ chức
Là một người tham gia lế hội đền Trần đem hôm 14 rạng sáng 15, cũng là một trong những người đầu tiên bị xô ngã xuống và bị dẫm lên người, để lại cả dày dép (nhiều thành viên đi cùng đoàn cũng phải vứt lại cả dày dép và ví), tôi thấy rõ vai trò tổ chức lễ hội rất kém nếu không muốn nói là rất ô hợp. Ban tổ chức chỉ lo được vụ khách VIP còn nhân dân thì tự do và tự lo. Muốn làm gì thì làm. Rất may là không có thiệt hại về người.
Đoàn chúng tôi sau khi bị dẫm lên người tơi tả sợ quá đứng sang bên và tìm đường ra về luôn, không lấy ấn nữa. Ra ngoài được rồi mới thấy mình dại khi giao cả tính mạng và tài sản cho mấy ông Ban tổ chức thiếu cả chuyên môn lẫn chuyên nghiệp. Tôi cũng xin nói luôn là lỗi rất lớn là ở Ban tổ chức. Ai nói do người dân là thiếu thực tế, bao che. Tôi nghĩ sau lần này Ban tổ chức nên xem lại khâu tổ chức và chính thức có lời xin lỗi đến khách tham gia lễ hội.
Sao không có ảnh khi dân vui vẻ lấy được ấn?
Ai cũng biết là đông, là vất vả song sao nhiều nguời vẫn chen nhau vào lấy bởi họ ham vui, ham cái mới. Ngay cả cái chen lấn cũng có thể đem lại cái vui vẻ. Thế thì nên trách họ, phạt họ hay tuỳ họ? Tôi thì tôi để tuỳ họ. Sao không chụp mấy cái ảnh người dân vui vẻ nhận được ấn lộc vua ban nhỉ?
Khâu tổ chức phát ấn có khá hơn năm ngoái...
Năm ngoái tôi đi lấy ấn vào gửi xe bị chém đẹp 400.000 đồng một ôtô 4 chỗ. Năm nay tôi thấy khâu tổ chức trông giữ xe rất tốt, giá cả phù hợp. Tuy nhiên khâu phát ấn tôi thiết nghĩ chưa tốt, nguyên nhân là có tới 75 bàn phát ấn nhưng cũng chỉ ở 3-4 điểm, như vậy để vào được một điểm phát ấn thì cũng phải chen lấn xô đẩy, do vậy cần phải tăng điểm phát ấn chứ không phải bàn phát ấn. Khi ấy tình trạng chen lấn xô đẩy sẽ giảm bớt hơn.
Năm nay có tình trạng hết ấn tại một số điểm, những tưởng vào muộn, quá 2h sáng là có thể nhận được ấn, nhưng sau một hồi chen lấn xô đẩy được nhà đền thông báo "hết ấn" sang điểm bên kia. Qua 2 điểm phát như vậy thì tôi đến được điểm thứ 3, cảnh chen lấn xô đẩy nguyên như lúc cao điểm. Kết quả tôi phải "ra về tay trắng". Hy vọng năm nay làm ăn vẫn tốt đẹp.
Buồn cười
Thật đáng buồn cười, có bạn trách Ban tổ chức mà không quay lại nhìn mình một cái. Cứ dúi nhau vào một góc gây lộn xộn rồi đòi hỏi phải tổ chức thế này thế kia. Loa đài người ta kêu gào đứng xếp hàng lối, trật tự mà các vị bỏ ngoài tai cứ xô nhau vào thì kêu ai? Vô ý thức hết sức...
Cũng khó khăn cho nhà Đền và Ban tổ chức
Ước tính đêm qua có 1.200 đai biểu khách mời và 20.000 khách thập phương về xin ấn đền Trần. Thời gian phát ấn chỉ khoảng hơn 2 giờ tại khuôn viên rất nhỏ của nhà đền. Ai cũng muốn vào lễ và xin ấn tín. Làm sao để đáp ứng mong muốn của tất cả mọi người một cách trật tự trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy là một bài toán rất khó cho nhà Đền và Ban tổ chức nhiều năm qua! Hy vọng độc giả có sáng kiến giúp để sang năm khách đến với đền Trần được thoải mái hơn.
Lễ hội, thật đáng buồn
Tôi có nghe nói đến lễ này, hằng năm đều có cảnh chen lấn của mọi người để nhận được ấn, cầu mong được may mắn trong năm mới, nhưng để nhận được ấn mà chen lấn nhau như vậy thì có còn tôn nghiêm nữa hay không.
Tôi thiết nghĩ để cầu mong thăng quan tiến chức mà chen lấn, giẫm đạp lên nhau như thế thì ngoài cuộc đời thật sẽ như thế nào để cũng được thăng tiến? Lễ hội văn hóa của nước nhà phải được gìn giữ, mong mọi người cùng nhau góp sức, đừng để lễ hội hàng năm có nhiều chuyện phải bàn.
Buồn quá
Đây là một hoạt động rất văn hóa của dân tộc, nhưng tiếc là nhìn cảnh mọi người chen lấn tay cầm tiền đưa vào trong cũi mà thấy buồn quá.
Lộc đâu?
Lộc đâu chưa thấy nhưng đã thấy mệt mỏi, ức chế và mất cắp tài sản rồi.
Không phải ai xin ấn cũng thành danh
Theo tôi nghĩ "ấn" là một biểu hiện, là nếp văn hóa cổ truyền của địa phương tại vùng quê Nam định đó thôi, nếu rộng ra là vùng lúa nước thuộc các tỉnh duyên hải Bắc Bộ thôi. Ấn đó cũng không phải là cả nước biết đến, cũng không phải ai cũng đi xin ấn, nếu có ấn trong tay mà thành danh thì bất cứ giá nào, ở đâu trên hành tinh này người ta cũng đến Nam Định để xin ấn.
Xin ấn để vượt qua đói nghèo, lạc hậu, xin ấn để thăng quan, tiến chức, xin ấn để hòng thoát khỏi những tội lỗi trong đời đã và đang gây nên... thì thật là vô giá! Nếu có ấn trong tay không cần học, không chịu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, năng lực, trình độ thì vẫn thăng tiến, vẫn sản xuất, kinh doanh giỏi... thì tôi nghĩ chỉ cần đến ngày 14 tháng giêng về Nam Định xin ấn là có được tất cả!
Qua đây tôi xin góp ý Ban tổ chức phát ấn nên rút kinh nghiệm, nên bán ấn như là bán vé chiếu phim, hay bóng đá như Nam Định đã làm. Là xếp hàng thì ai đến cũng mua được, không để ai đó đến phải mua ấn chợ đen.
Lỗi này do Ban tổ chức
Chuyện này không thể nói là lỗi ý thức của bà con mà lỗi này chính là ở Ban tổ chức. Chúng ta muốn lặp lại thảm họa của lễ hội té nước ở Campuchia chăng?
Cần xem lại cách tổ chức
Chen lấn, dẫm đạp lên nhau như thế này không thể gọi là văn hoá được. Cần xem xét lại cách thức tổ chức sao cho văn hóa.
Một lễ hội nổi tiếng
Mình may mắn kiếm được thẻ mời của BTC vào từ khá sớm và cũng lấy được ấn lúc chưa đông. Còn những người không có thẻ thì phải xếp hàng dài rất đông và từ rất sớm. Chỉ 5 phút sau khi lấy được ấn thì thật là kinh khủng khi mọi người đều lao vào để lấy. Chợ đen thì hoạt động tích cực nhất. Nhưng mình luôn quan niệm phải chính tay mình lấy thì mới thực sự linh thiêng.
Không khác gì chợ vỡ
Mang tiếng là lễ hội một năm có một đêm mà Ban tổ chức tỉnh Nam Định làm quá kém, chen lấn xô đẩy khiến nhiều người ngất xỉu, không khác gì chợ vỡ. Nói là nhiều điểm phát ấn và miễn phí nhưng người đi hội về tay không quá nhiều và thanh niên địa phương thì thừa ấn để mang bán. Sao không thể nghĩ ra cách khoa học hơn để ai đi hội về cũng vui?
Không thể làm như bán vé rạp chiếu phim
Theo tôi vì anh Nguyễn Văn Điển chưa đi bao giờ nên anh có suy nghĩ như vậy, anh thử đi một năm về rồi xem cái cách "bán vé ở rạp chiếu phim" của anh có hiệu quả không. Anh nghĩ việc tổ chức lễ hội một lúc có hàng vạn người thế này đơn giản như cái rạp chiếu phim mấy chục người sao? Ban tổ chức đã rất cố gắng rồi nhưng số người quá đông, không thể làm tốt hơn được nữa.
Đáng buồn lễ hội
Đã đến lúc phải xem lại cách tổ chức các lễ hội. Một lễ hội văn hoá bị biến tướng thành cảnh xô bồ không có văn hoá chút nào. Có lẽ có được ấn Đền Trần thì cả năm ngồi chờ thăng tiến? Lâu nay nhiều lễ hội đã bị biến tướng một cách thái quá. Bộ văn hoá nên chấn chỉnh lại để lễ hội thực sự là nét đẹp văn hoá của dân tộc.
Tôi thường đi lễ vào lúc vắng khách
Năm nào tôi cũng đi lễ ở đền Trần nhưng tôi chọn thời điểm vắng khách để lễ các ngài được cung kính rồi vãn cảnh chùa. Chẳng hiểu sao trong hàng chục nghìn người đi xin ấn mà không nghĩ được một điều chỉ có một chiếc ấn của ngài mỗi năm sau giờ khai ấn đã phát ra hàng mười mấy vạn ấn thì Ban tổ chức đã phải cần bao nhiêu thời gian? Thời khắc linh thiêng đó hỏi đóng được mấy ấn còn lại mười mấy vạn ấn kia in vào lúc nào sao mọi người không để sau đó rồi xin nếu tin là xin ấn về sẽ được thăng quan tiến chức.
Đây là nhu cầu tâm linh
Đây không chỉ phải là lễ hội. Đây là nhu cầu tâm linh. Đây là là vận may. Đây là hy vọng. Nếu nói về chen lẫn xô đẩy thì bằng làm sao được hội Phết Hiền Quan, hội Chùa Hương, hội Yên Tử...
Đừng nói là xin ấn khổ cực trăm bề như thế mà chỉ mang về... vài mảnh vải? Nếu nói là mê tín dị đoan thì đã bị dẹp từ lâu rồi! Nếu nói là thủ tục lạc hậu thì sao lại khôi phục?
Thảm họa có thể xảy ra tại Việt Nam
Nhìn cảnh chen lấn nhau xin ấn đền Trần lại nghĩ ngay đến thảm họa tại Campuchia. Hy vọng rằng bà con đến xin ấn nên có văn hóa trong lễ hội để tránh xảy ra điều không đáng có.
Thật đáng buồn
Có đến 75 bàn phát ấn nhưng nếu mọi người ý thức xếp hàng thì cũng đến lượt mình thôi. Tại sao phải cứ chen lấn, giẫm đạp lên nhau như thế (!?). Hy vọng, ban tổ chức cần xem xét vấn đề này. Thật đáng buồn cho ý thức của mỗi người...
- Xế hộp 'xếp hàng' dự khai ấn đền Trần
(17/02) - Hàng nghìn người đội mưa lễ Tết nguyên tiêu
(17/02) - 'Chúng tôi không e ngại xử phạt những người đi xe đẹp' (16/02)
- Số đại biểu HĐND Hà Nội sẽ giảm gần một nửa (16/02)
- 'TP HCM chủ quan, áp đặt khi nắn đường vành đai' (16/02)
- Nghi vợ trẻ ngoại tình, người đàn ông đốt nhà 3 tầng (16/02)
- Tiền rải tràn lan tại các đền, chùa
(16/02) - Hiệp sĩ SBC thành lập đội vá xe miễn phí (16/02)
- Những màn rượt đuổi ở lễ hội cướp phết
(16/02) - Quý bà đâm ôtô vào trường mầm non, một người chết (16/02)
- Không đội mũ bảo hiểm, đánh cảnh sát cơ động (15/02)
- 'Không thể đổ lỗi do cầu đường bộ chung đường sắt' (15/02)
- Muốn nhập khẩu nội thành Hà Nội phải có chỗ ở hợp pháp (15/02)
- Phục dựng kinh thuyền cỡ lớn của Hải đội Hoàng Sa (15/02)
- Nữ sinh rơi từ tầng 7 đại học Hà Nội (15/02)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố































VnExpress tuyển dụng
Tai nạn giẫm đạp
Còn nhớ sau tai nạn giẫm đạp làm chết hàng trăm người ở Campucia, nhà chức trách ở Việt Nam (hình như liên quan đến sân Mỹ Đình) tuyên bố sẽ không có tai nạn giẫm đạp ở Việt Nam vì đã có phương án phòng chống! Tuy nhiên có vẻ các phương án chưa bao giờ quan tâm đến ý thức của người tham gia lễ hội.
Ngay tai nạn đường sắt cầu Gềnh cũng vậy, người ta luôn nói, tai nạn là hy hữu vì nếu tuân theo quy trình sẽ không có tai nạn. Vấn đề là quy trình hay phương án chưa bao giờ quan tâm tình huống nếu người tham gia không biết hoặc cố tình không tuân thủ quy trình thì phải giải quyết ra sao? Chả lẽ khi đó nói chết là đúng vì không tuân thủ quy định!?