Linh Nga làm phim về đề tài đồng tính nữ Bộ phim tốt nghiệp "Quỳnh" của Linh Nga đã tạo ấn tượng khá mạnh, không chỉ giúp chị đạt vị trí thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp khoa đạo diễn ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội mà còn thu hút được sự chú ý của giới chuyên môn bởi những ý tưởng mới lạ và táo bạo.
Linh Nga: 'Con người cần phải được đau khổ' 5 năm trôi qua sau những ồn ào xung quanh Thuyết "Buôn Vua", sóng gió đã tạm nguôi trước người con gái đẹp. Quá khứ dù không vẹn tròn nhưng Linh Nga vẫn dành cho nó sự nâng niu hiếm thấy. Dưới đây là cuộc trò chuyện với cô.
Linh Nga: 'Cả đời chỉ cần một người yêu mình là đủ' Lạnh lùng thờ ơ trước cái nhìn của mọi người, nhưng Linh Nga được các đạo diễn đánh giá là rất nhiệt tình trong công việc. Chị lại vừa hoàn thành một vai diễn trong phim truyền hình "Vùng cửa sóng", và đảm nhiệm vai chính trong phim nhựa "Vũ điệu tử thần" sẽ bấm máy vào tháng 8 tới.
Linh Nga không lý tưởng hóa tình yêu Sóng gió đã dần đi qua cuộc đời của Linh Nga. Cô diễn viên này bắt đầu cuộc sống bình dị với những suy nghĩ về cuộc sống rộng mở hơn trước. Tuy vậy, trong cuộc nói chuyện, sự u uẩn vẫn len lỏi trong đôi mắt Linh Nga.
Linh Nga luôn học cách nhẫn nại với chính bản thân Những sóng gió trong vụ án Thuyết "Buôn Vua" đã qua đi, 23 tuổi, Linh Nga sở hữu một bộ phim, sắp có tấm bằng đạo diễn và nhiều khát vọng phía trước. Một lần cuối cùng, Linh Nga muốn nhắc lại những chuyện cũ để rồi sẽ khép lại những tháng ngày buồn bã nhất trong đời.
Linh Nga trở lại điện ảnh Mang danh vợ chưa cưới của Thuyết "Buôn Vua", Linh Nga từng là tâm điểm chú ý của dư luận. Cô diễn viên này đã không gục ngã và tự động viên mình hãy can đảm để sống. Cô nói, giờ đây, điện ảnh là tất cả niềm say mê.
Linh Nga: 'Sự sỉ nhục giúp tôi trưởng thành' "Tôi và Thuyết yêu nhau chân thành, chỉ vì hoàn cảnh mà phải chia xa. Vậy mà khi gặp sự cố, dư luận liền công kích chúng tôi, dùng đủ lời lẽ sỉ nhục. Tuy nhiên, đến giờ này tôi thầm cám ơn họ, bởi chính họ đã giúp tôi nhìn nhận cuộc sống đúng với những gì vốn có", diễn viên Linh Nga nói.
Linh Nga: 'Tôi đã mất sự hồn nhiên' "Tôi đã già đi về tinh thần rất nhiều, biết thêm bao nhiêu khuôn mặt nữa của đời, của lòng người. Tôi đã có thói quen sống cảnh giác, điều đó thật đáng sợ", cô diễn viên, vợ sắp cưới của Thuyết "buôn vua", tâm sự.
Người trong cuộc nói về "Xuôi ngược đường trần" "Linh Nga có thân phận rất éo le. Lúc buồn nản, cô thường tới chùa Hoàng Ân để vãn cảnh, tìm sự yên tĩnh. Chính khung cảnh này đã gợi ý cho Nga về một kịch bản và sau đó cô cùng anh Huy Quyển viết Xuôi ngược đường trần", đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn kể.
Linh Nga tham gia "Xuôi ngược đường trần" như thế nào? "Mọi việc bắt đầu vào giữa tháng 8/2001, ông Đặng Huy Quyển mang đến gửi tôi kịch bản phim mới. Quyển đi cùng một người được giới thiệu là luật sư Thuyết, sau này qua báo chí tôi mới biết là Thuyết trăm voi...", Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam Khải Hưng kể lại.
Linh Nga: 'Tôi vẫn yêu và chờ anh Thuyết' Cô sút đi mấy cân sau khi chồng sắp cưới, Trần Văn Thuyết (Thuyết "trăm voi") bị bắt vì dính vào đường dây của Năm Cam. Cô rất khủng hoảng khi báo chí đưa tin về mình, luôn tự hỏi mình bị coi là phạm nhân, kẻ đồng loã hay nạn nhân.
Ký ức của diễn viên Linh Nga về mẹ 20 tuổi, Linh Nga đã làm được quá nhiều việc: học xong trường múa, cựu thành viên ban nhạc Năm dòng kẻ, là diễn viên chính, đồng đạo diễn và tác giả kịch bản của phim "Xuôi ngược đường trần". Cô đến với điện ảnh để mong đi tới trọn vẹn tình yêu nghệ thuật. Dưới đây là tâm sự của Nga về người cô hết mực thương yêu: Mẹ.