Anh đã có một gia đình hạnh phúc đó là điều mà nhiều người mơ ước, đừng để đến khi tuột khỏi tay mình rồi hối tiếc. Tôi nghĩ tình cảm của anh đối với cô động nghiệp chỉ là phút xao lòng, hãy giữ nó cho riêng mình và cố gắng đẩy nó qua một bên, gần gũi vợ con và yêu thương họ hơn, anh sẽ được đền đáp. (Phuong)
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Anh hãy tìm ra một điểm nào đấy mà anh không thích ở người phụ nữ kia để từ đó anh có thể kiểm soát tình cảm của mình, không để cho nó tự phát nữa. Dần dần, tôi tin chắc anh sẽ quên được những phút xao lòng. (Lien)
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Hãy hình dung bạn sẽ được, mất những gì? Mất tình cảm vợ, con, gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội mà bạn đã dày công xây dựng bấy lâu, ảnh hưởng tới danh tiếng và sự nghiệp hiện nay của bạn. Mất một nửa tài sản mà bạn đã góp công vun xới, và bây giờ có nguy cơ phải làm lại từ đầu.
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Khi gặp khó khăn, rắc rối trong công việc thì anh lại nhỏ nhẹ xin tôi tha thứ, tôi bên anh, giúp anh mọi việc. Sau khi được tốt thì anh lại ngoảnh mặt và tôi đau khổ điện thoại tìm anh thì anh đủ lời xúc phạm, miệt thị tôi. (Ngoc)
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Làm chủ cảm xúc của mình đó mới khiến bước đi của anh đúng hướng. Chúng ta đã qua cái tuổi để có thể đứng giữa trời đất hét to lên rằng mình yêu ai. Có những thứ mất đi sẽ là mãi mãi không bao giờ lấy lại được, có nhưng việc mãi sẽ không thể bắt đầu lại. (Hien)
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Anh có thể xấu xí, nghèo khổ, bệnh tật, vẫn có những người vợ chấp nhận anh, còn anh là người chồng trăng hoa, không chung thuỷ thì chẳng người vợ nào chấp nhận được cả. Anh nói đa tình? Hoàn toàn không phải, người đa tình là chỉ có một tình yêu và sống chết vì nó thôi. (Hoa)
> Tôi thương hai người phụ nữ bên ngoài/ Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Chồng tôi ngày xưa dị ứng với "con thầy, vợ bạn, gái công ty", mới đầu chỉ đơn giản nghĩ mình chơi bời trăng hoa, nhưng đến nước này, chẳng phải anh ấy đã tự tay mình phá nát hạnh phúc gia đình, và tổ ấm của con cái.
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Biết rằng nói ra sẽ nhẹ lòng hơn nhưng chỉ được một lúc thôi và về sau anh sẽ còn đau đầu nhiều hơn lúc chưa nói. Tình cảm của anh chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi, anh hãy cố gắng nhớ và nghĩ về vợ con nhiều hơn, chính điều đó sẽ giúp anh dần quên người kia. (Ngan)
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Nhưng tôi biết dẹp cái đa tình của mình lại. Lấy chồng rồi, có khi nhớ người yêu cũ thì dằn lòng lại để không nghĩ đến nữa vì tự cảm thấy có lỗi với chồng mình, tự cảm thấy là người phụ nữ xấu xa, và vì thấy mình nhớ mong người khác là đang sỉ nhục mình và cả chồng mình nữa. (Nguyen)
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Thật xấu hổ khi phải nói với bạn và độc giả rằng tôi thương đến hai người phụ nữ bên ngoài, tuần tự theo thời gian, và cả hai họ đều làm chung cơ quan với tôi. Tôi cũng giống như bạn, cũng làm việc chung với cô ấy và dĩ nhiên là cô ấy rất tốt với tôi.
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Tôi đã phản bội chồng tôi, tôi không phủ nhận chuyện tôi có quan hệ với người đó. Giờ đây tôi đang đợi sự bao dung của anh ấy, bởi tôi yêu thương gia đình, tôi chưa bao giờ lơ là trong việc chăm sóc mẹ chồng, con cái và cả chồng nữa.
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Có thể anh không biết nhưng vợ anh là người hiểu hơn cả, tôi chắc cô ấy cũng có cảm nhận rằng chồng mình đang trong tình trạng "say nắng" một đối tác nào đó. (Minh)
> Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình
Đã hơn một năm nay, tôi chưa thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm khi thương 2 người phụ nữ, mặc dù trong lòng tôi phân định rất rõ người ấy không thể nào soán vị trí số 1 của vợ tôi. Người ấy bằng tuổi với tôi và chưa có gia đình, vì tính chất công việc chúng tôi thường xuyên làm việc cùng nhau. (Long)