From: N.Q.
Sent: Thursday, May 05, 2011 3:12 PM
Chào bạn Long,
Đọc bài tâm sự của bạn về “Day dứt vì trót mang dòng máu đa tình” quả thật tôi tìm thấy mình trong đó. Tôi nghĩ hiện tại không chỉ có tôi và bạn rơi vào hoàn cảnh như thế này mà còn nhiều trường hợp tương tự nữa. Tôi từng suy nghĩ và day dứt rất nhiều, tôi từng tự hỏi sao mình đa tình như vậy.
Thật xấu hổ khi phải nói với bạn và độc giả rằng tôi thương đến hai người phụ nữ bên ngoài, tuần tự theo thời gian, và cả hai họ đều làm chung cơ quan với tôi. Tôi cũng giống như bạn, cũng làm việc chung với cô ấy và dĩ nhiên là cô ấy rất tốt với tôi. Chúng tôi xem nhau như những người bạn tốt, quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều điều. Nhưng rồi tình cảm nó đến, nó đến một cách từ từ mà tôi cũng không thể đề phòng.
Hiện tại tôi cũng rất bế tắc, dằn vặt và không biết phải làm thế nào nữa. Hy vọng những gì tôi viết ra đây cũng nhận được sự chia sẻ và dĩ nhiên là nhiều trách móc. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cứ để mãi trong lòng.
Chúc bạn nhiều sức khỏe và sớm vượt qua khó khăn này.