Ai nhìn vào cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc, chỉ tôi ở trong cuộc mới thấy mệt mỏi và chán nản vì nhiều tính cách của chồng.
Chồng tôi được mọi người đánh giá là người có tài có đức, rất hiền, luôn nhiệt tình với mọi người.
Chúng ta biết việc nhậu nhiều không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe mà vẫn ngầm xem nó "cần phải có" trong công việc, không có giải pháp nào hay hơn sao?
Tôi và chồng trải qua thời gian dài yêu nhau rồi kết hôn, có bé trai 5 tuổi.
Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi và đưa ra những những góp ý. Tôi là tác giả: "Muốn ly hôn với người chồng ngày nào cũng nhậu".
Tôi là tác giả bài: “Muốn trị vợ", nay muốn viết lời cảm ơn tới các bạn đã giúp tôi thông tư tưởng.
Tôi 28 tuổi, được đánh giá là ngoan hiền, hiểu chuyện, mọi người vẫn trêu rằng ai lấy tôi chắc sẽ may mắn. Từ khi lấy chồng, tôi như con người khác.
Anh nhậu với khách say quá không chạy xe được bị té ở đường. 3h đêm tôi phải gửi con hàng xóm để đi đón anh về.
Lần nào anh nhậu cũng nhiệt tình, hết tăng một đến tăng hai, chỉ về nhà khi đồng hồ đã điểm một, hai giờ sáng.
Khi phát hiện chồng say rượu ngồi sau tay lái, người vợ Mỹ gọi điện báo cảnh sát và từ đó chị nằm trong "danh sách đen" của người thân.
Có nhiều bài học mà người ta chỉ có cơ hội học một lần duy nhất nhưng phải trả với cái giá quá đắt.
Chỉ cần vài con mực khô làm "mồi", các ông có thể tha hồ "chén chú chén anh" đến khuya lắc khuya lơ mới chịu về.
Tất cả việc nhà đều mình tôi làm hết, bố mẹ và chồng chơi cả ngày nhưng không ai mó tay vào, dù tôi đi làm cũng rất áp lực và vất vả.
Chuẩn bị đi sinh, chị Nhung tìm thì không thấy số tiền mình dành dụm để lo viện phí đâu, gọi điện hỏi mới biết chồng lấy đi đãi bạn.
Chồng tôi làm việc trong ngành xây dựng, tối nào anh cũng đi nhậu với lý do tiếp khách. Đêm nào, anh ấy cũng về nhà tầm 12h khuya, có lúc 1-2h sáng.
Tôi lấy chồng được 8 năm, có hai con. Cuộc sống vợ chồng tôi bề ngoài khá êm ấm. Thực tế, rất nhiều lần tôi nghĩ tới chữ ly hôn.
“Thỉnh thoảng mình trốn đi nhậu, khi về tự bỏ phong bì 100.000-200.000 đồng đưa vợ bảo tiền họp, vợ cứ gọi là cười tít mắt còn háo hức bao giờ chồng được đi họp tiếp”, anh Duy (Thanh Xuân, Hà Nội) khoe.