-
90'+10
Hết giờ
Malaysia ghi ba bàn trong hiệp hai để có chiến thắng chung cuộc 4-1. Trong khi đó, thể lực suy giảm sau phút 75 vẫn là điểm yếu chưa thể khắc phục của Lào, khiến họ mất thế trận vào tay đối thủ. Thẻ đỏ của đội trưởng Phetdavanh Somsanid ở phút 85 cũng gần như dập tắt hy vọng của thầy trò HLV Ha Hyeok-jun.
Cầu thủ Lào Okham Latsachak (số 20) khóc sau trận thua Malaysia. Ảnh: Đức Đồng
Sau khi tiếng còi hết trận vang lên, một số cầu thủ Lào bật khóc vì phải sớm kết thúc hành trình SEA Games 33, khi còn chưa đến ngày khai mạc (9/12). Ngược lại là niềm vui của Malaysia khi họ vượt qua những khó khăn để có chiến thắng đậm, đồng thời chiếm ngôi đầu bảng B của Việt Nam nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua (+3 so với +1).
Đoàn quân của HLV Nafuzi Zain sẽ gặp Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 11/12. Họ chỉ cần không thua là chắc chắn giữ ngôi đầu.
-
90'+5
Thẻ vàng liên tiếp cho Lào
Ở phút bù thứ ba, Phetvixay xoạc bóng quyết liệt ở giữa sân trúng chân để ngăn Hashim Haiqal có cơ hội dốc bóng đến vòng cấm đối mặt thủ môn. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng, còn các cầu thủ Malaysia phản ứng, cho rằng đó là pha phạm lỗi nguy hiểm và cần thẻ đỏ.
Hai phút sai, Sayfon Keohanam xoạc bóng từ phía sau nguy hiểm với Khalil ở biên phải và cũng phải nhận thẻ vàng.
-
90'+1
Malaysia ghi bàn thứ tư
Nhận thấy hàng thủ Lào dâng cao, cầu thủ Malaysia chuyền ra sau lưng. Trong thế đối mặt, Rahman Daud không thắng được Lokphathip, nhưng bóng bật ra đúng tầm để Muhammad Khalil bấm bóng chân trái qua đầu thủ môn Lào ghi bàn thứ tư.
Thủ môn nằm ra sân thất vọng, còn các đồng đội cũng không còn giữ được sự quyết liệt. Trong khi đó, các cầu thủ Malaysia chưa muốn dừng việc ghi bàn.
-
90'
Hiệp hai bù 9 phút
-
89'
Malaysia sút chệch cột
Sau khi đội ngũ y tế vào chăm sóc cho Somsanid, Malaysia được hưởng đá phạt trực tiếp cách khung thành Lào khoảng 38 m. Rahman Daud sút chân phải đưa bóng đi sệt và căng nhưng chệch cột trái.
-
85'
Thẻ đỏ cho Lào
Đội trưởng Lào Phetdavanh Somsanid (số 5) tranh chấp với cầu thủ Malaysia. Ảnh: Đức Đồng
Phetdavanh Somsanid xoạc bóng quyết liệt trúng chân cầu thủ Malaysia ở phần sân nhà. Ngay lập tức, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, cũng là thẻ đỏ gián tiếp cho đội trưởng Lào. Tuy nhiên, Somsanid không thể đứng dậy. Anh tỏ ra đau đớn, thậm chí chân trái không thể duỗi thẳng.
Máy quay lia lên khán đài chứng kiến gương mặt căng thẳng của HLV Kim Sang-sik.
-
79'
Malaysia suýt có bàn thắng
Từ pha tấn công biên trái, bóng vào vòng cấm sát vạch 16m50. Tiền vệ Muhammad Khalil ngả người vô-lê chân trái đẹp mắt, nhưng bóng trúng vị trí thủ môn Lokphathip.
Lào có dấu hiệu xuống sức và bị ép ngược, trong khi HLV Ha Hyeok-jun chưa đưa ra điều chỉnh nhân sự.
-
76'
Malaysia thay người
HLV Nafuzi Zain đã dùng bốn quyền thay người để giữ tỷ số có lợi, đồng thời giữ sức cho trận gặp Việt Nam vào ngày 11/12.
-
62'
Malaysia ghi bàn thứ ba
Ahmad Alif treo bóng từ quả đá phạt ở biên trái vào vòng cấm. Michel Raj bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc cao trái thành bàn. Anh chạy về khu khởi động ăn mừng cùng các đồng đội.
Malaysia biết rằng bàn thắng này giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng B. Việt Nam và Malaysia có cùng ba điểm, nhưng Malaysia hơn hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1).
Michel Raj mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Malaysia. Ảnh: Đức Đồng
-
60'
Malaysia ngược dòng
Từ quả tạt từ cánh phải vào vòng cấm, thủ môn Kop Lokphathip đổ người cản phá không tốt. Bóng bật sang bên trái giúp Rosli Azim, đã chờ sẵn, ngả người vô-lê chân phải đập đất thành bàn. Malaysia lần đầu dẫn trước ở trận này.
Bàn thua đến trong bối cảnh Lào đang cố gắng dồn ép đối thủ. HLV Ha Hyeok-jun cho các cầu thủ dâng cao để tấn công, và tạo ra một số cơ hội dứt điểm trong 15 phút đầu hiệp hai.
Rosli Azim (số 7) mừng bàn thắng. Ảnh: Đức Đồng