Những ngày cuối năm, phố xá chăng đầy ánh đèn để đưa tiễn năm cũ, đón chào năm mới. Người dân tất bật bán buôn, mua sắm chuẩn bị cho dịp sum họp bên gia đình. Với người yêu cái đẹp và mê dịch chuyển, đây là thời điểm vàng để ghi lại những khoảnh khắc đầy xúc cảm và màu sắc của cuộc sống xung quanh.
Tôi đã có một chuyến đi đáng nhớ như thế khi tham gia tour du lịch ba miền vào dịp sát Tết Dương lịch 2017. Dù ở đến bất cứ nơi đâu, cuộc sống của những người dân Việt cũng hiện lên thật ấm áp, lung linh dưới lăng kính của chiếc điện thoại mà tôi sử dụng là Galaxy J7+.
Hà Nội những ngày cuối năm đâu đâu cũng lấp lánh những ánh đèn, như để nói lời tạm biệt năm cũ đầy kỷ niệm, và háo hức đón chào một năm mới ngập tràn may mắn. Đây là thời điểm thích hợp để chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm.
Noel đã qua, nhưng khắp phố phường vẫn đầy ắp không khí Giáng sinh với cây thông Noel, ông Già Noel, cây uốn hình tuần lộc... Phố xá về đêm lấp lánh những ánh đèn đủ màu sắc, xua đi cái giá lạnh đặc trưng của miền Bắc trong dịp Tết đến, xuân về.
Để lưu lại những hình ảnh khó quên của Hà Nội trong những ngày cuối cùng của năm 2017, không có gì tiện lợi và nhanh gọn hơn một chiếc smartphone mạnh mẽ có khả năng thách thức bóng tối.
Hà Nội hiện lên một cách huyền ảo, mơ màng nhờ hiệu ứng xóa phông, vốn chỉ được thực hiện bằng máy ảnh chuyên nghiệp hoặc smartphone camera kép. Những điểm đến lý tưởng cho người yêu thích chụp ảnh là Nhà thờ lớn, phố đi bộ Hồ Gươm hay các Trung tâm Thượng mại sầm uất nhộn nhịp.
Rời xa cái lạnh Hà Nội để đến với Hội An những ngày cuối năm, du khách phương xa cảm nhận rõ không khí hối hả, khẩn trương phủ lên màu sắc xưa cũ của một đô thị cổ trầm mặc.
Màn đêm dần buông cũng là lúc Hội An khoác tấm áo lấp lánh của ngàn ngọn đèn. Đèn giăng trong những góc quán nhỏ. Đèn treo bên đường. Đèn bày bán trong cửa hàng. Đèn thắp trên sông. Người lữ khách đắm mình trong muôn vàn màu sắc ấm áp của những ngọn đèn đặc trưng chỉ có ở Hội An. Muốn lưu lại cảm xúc của khoảnh khắc này, du khách sẽ cần đến sự trợ giúp của chiếc smartphone, giúp tạo nên những bức ảnh đẹp với hiệu ứng bokeh lung linh huyền ảo.
Bất cứ ngóc ngách nào của Hội An cũng có thể biến thành một bức tranh đẹp, từ những con ngõ hẹp nhỏ quanh co, quán bên đường treo những chiếc đèn lồng đủ màu hay con thuyền nép mình trên sông. Qua những bức ảnh xóa phông đầy nghệ thuật, Hội An càng trở nên đậm tình và quyến rũ trong mắt của những lữ khách phương xa.
Được ai đó gọi tên "thành phố đáng sống nhất Việt Nam", Đà Nẵng cũng là thỏi nam châm thu hút khách du lịch từ khắp trong và ngoài nước. Trong tiết trời những ngày cuối năm mát mẻ chỉ quanh 22 độ C, người người xúng xính quần áo xuống phố chụp ảnh với những ánh đèn lộng lẫy.
Nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng, Đà Nẵng có vô số món ngon cùng nhiều địa chỉ ăn uống cho du khách thưởng thức. Từ món bún mắm nêm, bánh tráng thịt heo, cơm gà, hải sản... những món ngon Đà Nẵng hút hồn du khách không chỉ bởi vị ngon mà còn nhờ màu sắc và cách bài trí khéo léo.
Đó là lý do du khách không thể không lưu lại những trải nghiệm ẩm thực thú vị bằng chiếc smartphone, trang trí thêm bằng bộ sticker 3D sống động để đánh dấu một kỷ niệm khó quên về thành phố đáng sống.
Sài Gòn phồn hoa đô hội càng dễ làm say lòng những du khách trong mùa lễ hội cuối năm khi bất cứ góc phố hay tòa cao ốc nào cũng phủ kín trong ánh đèn lấp lánh. Đây là mùa đẹp nhất trong năm nơi đây, khi không khí trở nên mát mẻ, có lúc còn se lạnh làm xuýt xoa những cư dân vốn quen với câu nói "Sài Gòn chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng hơn".
Với giới trẻ thành phố, giờ ra đường đi chơi thường là lúc phố xá đã lên đèn. Phong cách trang trí mùa Noel - Năm mới năm nay khiến những ai yêu màu đỏ, màu vàng cảm thấy mãn nguyện. Ở khắp các Trung tâm thương mại, khu trung tâm, giới trẻ đua nhau xuống phố tìm những góc đẹp để chụp ảnh Bokeh thời thượng và khoe "thành quả" trên mạng xã hội.
Bất kể là đồ ăn, thức uống, hay những items ngộ nghĩnh, đáng yêu đều được các bạn trẻ khai thác một cách thật sáng tạo, đầy nghệ thuật, qua camera kép xóa phông
Tạm xa rời nơi phố thị, tôi đến với Cần Thơ gạo trắng nước trong. Nơi đây không có màu sắc hào nhoáng của đèn hoa nhưng đầy rẫy không khí tấp nập, hối hả của những ngày cuối năm trên vùng sông nước.
Cảnh ghe thuyền xuôi ngược mua bán, cảnh những gánh hàng bên sông mang đến khung cảnh mới mẻ cho những du khách trong và ngoài nước lần đầu ghé thăm. Không ai muốn bỏ lỡ những hình ảnh thú vị đặc trưng miền Tây và vẫn chiếc điện thoại "nhỏ và có võ" sẽ giúp du khách lưu lại những khoảng khắc này.
Với tôi cũng như những tín đồ công nghệ hiện đại, chiếc smartphone đóng vai trò như người bạn đồng hành để ghi lại cảnh vật, con người và những khung cảnh khó quên nơi ta đã đi qua. Những bức ảnh đẹp chính là kỷ niệm sẽ theo người lữ khách trên muôn chặng đường kế tiếp
____________________________________________________________________________
* Ảnh được thực hiện bởi Samsung Galaxy J7+