Ronaldo và Dani Alves vắng mặt trong Đội hình hay nhất châu Âu mùa 2016-2017

Tờ Goal.com loại hai siêu sao của Real Madrd và Juventus khỏi danh sách 11 cầu thủ thi đấu tốt nhất trong mùa giải 2016-2017 sắp hạ màn.

Thủ môn

Gianluigi Buffon (Juventus)

Thủ môn kỳ cựu người Italy giành Scudetto thứ tám cùng "Bà đầm già". Anh thực ra đã 10 lần vô địch Italy nhưng hai trong số đó bị tước sau vụ bê bối Calciopoli. Không chỉ giữ kỷ lục về số lần đăng quang Serie A, Buffon là tấm gương về sự tận tụy, chăm chỉ và hệ quả dĩ nhiên, là thủ môn hay nhất thế giới. Sau khi đoạt scudetto mùa này, Buffon tự gọi bản thân là một "kẻ nghiện chiến thắng".

Hậu vệ phải

Andrea Conti (Atalanta)

Hậu vệ 23 tuổi cá với người đại diện sẽ ghi năm bàn ở mùa này và anh thắng cược một chiếc đồng hồ đắt tiền. Người đại diện của Conti sau đó hứa sẽ cho anh một chiếc xe nếu ghi hơn bảy bàn trước khi mùa giải kết thúc. Conti có tám bàn và một chiếc xe mới. Anh là hậu vệ ghi nhiều bàn nhất mùa giải năm nay trong top năm giải đấu hàng đầu châu Âu và được các đại gia săn đón. Nhưng Conti khẳng định muốn ở lại để cùng Atalanta chinh chiến tại Europa League năm sau.

Trung vệ

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Lý do khiến hậu vệ người Tây Ban Nha là cầu thủ duy nhất thi đấu tất cả các phút trong chiến dịch chinh phục Ngoại hạng Anh không gì khác là sự xuất sắc của anh. Không thể kiếm một hậu vệ đa năng, ổn định hơn Azpilicueta tại Anh vào lúc này. Conte nhận xét: "Azpi là một cầu thủ tuyệt vời, một nhà vô địch. Bởi vì, khi bạn làm được điều đó mà không bị gián đoạn do chấn thương hay thẻ phạt, bạn phải rất mẫu mực cả trong và ngoài sân".

Trung vệ

Diego Godin (Atletico Madrid)

Chưa biết Man City sẽ trở nên thế nào nếu Manuel Pellegrini mang được trung vệ người Uruguay về khi ông còn tại vị. Godin là cầu thủ sẽ gia tăng sức mạnh cho mọi đội bóng anh có mặt. Mạnh mẽ và điềm tĩnh, Godin cũng rất trung thành. "Tôi suy nghĩ như tất cả người hâm mộ đội bóng này", Godin bác bỏ khả năng rời Atletico hồi đầu năm nay.

Hậu vệ trái

Marcelo (Real Madrid)

Sau khi ghi bàn quan trọng trong trận thắng Valencia 2-1, Marcelo nói: "Chúng tôi đã đào sâu bản thân và chứng tỏ mình là ai". Với bàn thắng đó, Marcelo chứng tỏ anh là hậu vệ trái hay nhất thế giới. Không hậu vệ nào ở châu Âu có nhiều đường kiến tạo (10) bằng anh ở mùa này và đóng góp của Marcelo cho khâu phòng ngự thường bị xem nhẹ. Anh có thể không bắt kịp số lần khoác áo Real của Roberto Carlos nhưng về tài năng, Marcelo hoàn toàn có thể sánh cùng đàn anh.

Tiền vệ

Thiago Alcantara (Bayern Munich)

Barca bị chê khi để Dani Alves gia nhập Juventus và việc để Thiago Alcantara đến Bayern là một sai lầm khác của họ. Alves 33 tuổi khi anh ra đi còn Thiago chỉ mới 22. Bây giờ, khi được giải thoát khỏi những chấn thương, tiền vệ tuyển Tây Ban Nha chứng tỏ lý do tại sao anh là người được Pep Guardiola ưu tiên ký hợp đồng khi đến dẫn dắt Bayern. Thiago là trụ cột mang về danh hiệu Bundesliga cho Bayern, và anh cũng thừa nhận đây là mùa giải tốt nhất sự nghiệp của bản thân.

Tiền vệ

N'Golo Kante (Chelsea)

Các CĐV Chelsea kháo nhau rằng: "70% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước, phần còn lại được bao phủ bởi Kante". Đó là một cách nói cường điệu, khi tiền vệ người Pháp năm thứ hai liên tiếp chứng tỏ tầm quan trọng trong chiến dịch vô địch Ngoại hạng Anh của một đội bóng. Sức bền đáng kinh ngạc, sự chăm chỉ và khả năng phòng ngự tuyệt vời giúp Kante thâu tóm các giải thưởng cá nhân. Conte nổi tiếng là HLV khó tính nhưng cũng phải công nhận Kante là một hình mẫu của sự chuyên nghiệp.

TIền vệ

Bernardo Silva (Monaco)

Edinson Cavani được chọn là cầu thủ hay nhất Ligue 1 mùa này nhưng tiền đạo của PSG không phải cầu thủ hay nhất nước Pháp mà đó là Bernardo Silva. Dù thi đấu trong thời đại sức mạnh thể chất được đánh giá cao hơn kỹ thuật, Silva vẫn chứng tỏ trận đấu cần được điều hành bằng cái đầu chứ không phải đôi chân. Silva đưa Monaco đến chức vô địch Ligue 1 bằng nghệ thuật và sự tinh tế.

Tiền đạo

Lionel Messi (Barca)

Một số người nói Messi đã qua thời đỉnh cao nhưng họ đã lầm. Tiền đạo người Argentina chứng minh điều đó một cách hùng hồn tại sân Bernabeu hôm 23/4. Casemiro đá vào anh, Marcelo thúc cùi chỏ vào anh. Sergio Ramos hai lần cố đốn hạ anh nhưng Messi vẫn chạy. Cho tới những giây cuối, khi chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới La Liga ghi bàn thứ 500, mang về chiến thắng 3-2 cho Barca trên sân kình địch. Messi sau đó dừng lại, đứng im và giơ chiếc áo số 10 của anh lên như một lời tuyên bố: Anh vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới.

Tiền đạo

Alexis Sanchez (Arsenal)

Nếu có một khoảnh khắc đại diện cho Sanchez thì đó là khi anh ghi bàn thắng quan trọng vào lưới Stoke chỉ vài giây sau khi ra hiệu thay người ở lần bóng chết tiếp theo do dính chấn thương. Về cơ bản, sự ngoan cố của tiền đạo người Chile cũng như tài năng của anh. Wenger gọi Sanchez là một chiến binh nhưng lối đá của anh cũng không kém phần uyển chuyển. Trên sân Britannia, Sanchez thực hiện đường kiến tạo đẹp nhất mùa giải cho Mesut Ozil, một trong 10 đường kiến tạo của anh mùa này, bên cạnh 24 bàn thắng.

Tiền đạo

Kylian Mbappe (Monaco)

Khi thay thế Thierry Henry, trở thành cầu thủ trẻ nhất của Monaco ra sân (tháng 12/2015) và ghi bàn (tháng 2/2016), Kylian Mbappe đã chứng tỏ tài năng đặc biệt của bản thân. Nhưng tiền đạo 18 tuổi thậm chí đưa tên của anh lên một tầm cao hơn nữa trong mùa giải năm nay. Anh là nguồn cảm hứng đưa Monaco đến danh hiệu Ligue 1 đầu tiên sau 17 năm. Andrea Barzagli, chuyên gia kèm người của Juventus, đã nói về Mbappe sau khi đối đầu anh ở bán kết Champions League như sau: "Tôi chưa từng thấy ai như Mbappe trước đây".

Di Khánh