VnExpress Thể thao
  • Trang chủ
  • Lịch thi đấu
  • Tin tức
  • Phân tích
  • Dự đoán
  • Đội tuyển
  • Bảng xếp hạng
ĐẾM NGƯỢC TỚI GIẢI ĐẤU
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • Trở lại Thể thao
  • Thể thao
  • World Cup 2026
  • Tin tức
Thứ năm, 16/7/2026, 19:21 (GMT+7)

Piers Morgan: 'Mong Argentina thua như ở cuộc chiến Falklands'

MC người Anh Piers Morgan chỉ trích các cầu thủ Argentina là "vô học", và bày tỏ hy vọng Tây Ban Nha thắng trận chung kết World Cup 2026, như Anh từng thắng trong cuộc chiến Falklands.

Sau khi thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 trên sân Atlanta ngày 15/7, nhiều cầu thủ Argentina cầm biểu ngữ ghi dòng chữ "Las Malvinas Son Argentinas" (Quần đảo Malvinas là của Argentina) để chia vui cùng người hâm mộ.

Malvinas là tên Argentina dùng để chỉ quần đảo Falklands - vùng lãnh thổ hải ngoại do Anh quản lý nhưng Buenos Aires vẫn tuyên bố chủ quyền. Việc đội tuyển Argentina trưng biểu ngữ mang thông điệp chính trị ngay trên sân gây tranh cãi.

Các cầu thủ Argentina giương biểu ngữ ghi dòng chữ Quần đảo Malvinas (Falklands) là của Argentina sau trận thắng Anh ở bán kết World Cup 2026 trên sân Atlanta, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: AFP

Các cầu thủ Argentina giương biểu ngữ ghi dòng chữ "Quần đảo Malvinas (Falklands) là của Argentina" sau trận thắng Anh ở bán kết World Cup 2026 trên sân Atlanta, Mỹ ngày 15/7. Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội X, Morgan đăng thông điệp ngày 16/7: "Đồ vô học. Tôi hy vọng Tây Ban Nha sẽ nghiền nát họ ở chung kết, như chúng tôi từng đánh bại họ trong cuộc chiến Falklands."

Bình luận của MC nổi tiếng người Anh thu hút 2 triệu lượt xem chỉ sau vài tiếng và tạo nên làn sóng tranh luận giữa CĐV hai nước. Trước đó, thủ quân Lionel Messi cũng nói rằng trận thắng ở Atlanta không hề bình thường, vì nó có ý nghĩa với toàn bộ người dân Argentina.

Từ đầu trận, Morgan liên tục cập nhật diễn biến bán kết giữa đội tuyển Anh và Argentina. Khi Messi chơi khá trầm lắng ở đầu trận, ông mỉa mai: "Messi có đang thi đấu không?".

Về những tình huống phạm lỗi của Argentina, ông viết: "Trọng tài đang làm cái quái gì vậy? Argentina đáng lẽ phải nhận 5 thẻ vàng rồi. Đội chơi xấu mà lại không bị trừng phạt gì".

Bài đăng của Morgan chỉ trích Argentina. Ảnh: chụp màn hình

Bài đăng của Morgan chỉ trích Argentina. Ảnh: chụp màn hình

Sau khi Anthony Gordon mở tỷ số cho Anh, Morgan tiếp tục ca ngợi HLV Thomas Tuchel: "Đây là màn đấu trí bậc thầy của Tuchel. Hãy đưa chúng ta về nhà, Thomas!".

Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều chỉ trong ít phút cuối. Messi kiến tạo để Enzo Fernandez gỡ hòa, trước khi tạt bóng cho Lautaro Martinez ghi bàn quyết định giúp Argentina thắng ngược 2-1 và giành vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha. Những dòng trạng thái trước đó của Morgan vì thế bị nhiều người dùng mạng xã hội chế giễu.

Riêng bài đăng về việc Tuchel là "bậc thầy" nhận được hơn 10 triệu lượt xem. "Tuchel đã thực sự đưa đội tuyển Anh về nhà như ông mong muốn", tài khoản @Gibson_VT phản hồi.

Morgan 61 tuổi, là nhà báo, MC truyền hình nổi tiếng ở Anh. Ông nhiều năm làm giám khảo America's Got Talent, và nhiều chương trình khác. Morgan cũng nhiều lần phỏng vấn Cristiano Ronaldo, trong đó có cuộc trò chuyện nơi Ronaldo nói rằng đã bị Man Utd phản bội tháng 11/2022.

Piers Morgan và Cristiano Ronaldo trong cuộc trò chuyện ở Arab Saudi năm 2025. Ảnh: IG/PiersMorgan

Piers Morgan và Cristiano Ronaldo trong cuộc trò chuyện ở Arab Saudi năm 2025. Ảnh: IG/PiersMorgan

Không chỉ Morgan, cựu tiền vệ đội tuyển Anh Peter Reid cũng chỉ trích hành động của các cầu thủ Argentina. Trên chương trình BBC Breakfast, ông cho rằng việc giương biểu ngữ về Falklands sau trận đấu là "không thể chấp nhận".

Vụ việc còn khiến Argentina đối mặt nguy cơ bị FIFA kỷ luật. Theo quy định của FIFA, các thông điệp mang tính chính trị, tuyên truyền hoặc gây chia rẽ không được phép xuất hiện trong khu vực thi đấu ở các giải chính thức.

Đây cũng không phải lần đầu đội tuyển Argentina gây tranh cãi vì biểu ngữ này. Năm 2014, trước trận giao hữu với Slovenia, các tuyển thủ cũng từng giương biểu ngữ "Las Malvinas son Argentinas". Sau đó, FIFA điều tra và phạt Liên đoàn Bóng đá Argentina vì vi phạm quy định về thông điệp chính trị.

Tranh cãi liên quan đến Falklands bắt nguồn từ cuộc chiến kéo dài khoảng 10 tuần giữa Anh và Argentina năm 1982. Xung đột khiến 907 người thiệt mạng, kết thúc với chiến thắng của Anh và việc London tiếp tục kiểm soát quần đảo. Tuy nhiên, Argentina đến nay vẫn duy trì yêu sách chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này.

Chính vì tính nhạy cảm của vấn đề, FIFA và nhiều liên đoàn bóng đá quốc tế từ lâu tránh phân công trọng tài người Anh điều khiển các trận đấu của Argentina và ngược lại, nhằm bảo đảm tính trung lập.

Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, còn Anh tranh giải ba với Pháp.

Hoàng An tổng hợp

  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao
google Thêm VnExpress trên Google Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Copy link thành công

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.

×
World Cup 2026
Lịch thi đấu Tin tức Phân tích Dự đoán Đội tuyển Bảng xếp hạng
Trở lại VnExpress
Chia sẻ: Copy link thành công Nhận góp ý

Báo điện tử VnExpress

Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

 

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

Chia sẻ:
Nhận góp ý

© 1997-2026.
Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress

Điều khoản sử dụng