"Tôi thật không thể nói nên lời nữa", Roman Shkanov, nhân viên văn phòng 32 tuổi người Ukraine, nói hôm 28/2. "Một quốc gia hùng mạnh như Mỹ mà lại có lập trường vô cùng yếu ớt như vậy".
Shkanov đề cập cuộc gặp trước đó cùng ngày giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, trong đó ông Trump nói Ukraine cần phải chấp nhận nhượng bộ để đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.
Đáp lại, ông Zelensky đã cho ông Trump xem ảnh tù binh Ukraine được Nga trao trả và tuyên bố sẽ không có "bất kỳ thỏa hiệp nào" một khi Nga còn kiểm soát lãnh thổ Ukraine.
Cuộc gặp sau đó trở nên căng thẳng, hai lãnh đạo bắt đầu cao giọng và chuyển sang cãi vã. Tổng thống Trump cùng Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã chỉ trích ông Zelensky "vô ơn" và "đánh cược với Thế chiến III".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng hôm 28/2. Ảnh: AFP
Sau cuộc đấu khẩu, ông Zelensky rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến và hai bên hủy họp báo, không ký thỏa thuận về khoáng sản.
"Ông ấy đã bảo vệ đầy đủ lợi ích của chúng tôi và không cho phép mọi người phải chịu đựng bất kỳ hình thức nô lệ nào", Shkanov nói, nhắc đến Tổng thống Ukraine.
Trên đường phố thủ đô Kiev, hầu hết người dân đều tán thành quan điểm trên và bày tỏ ủng hộ Tổng thống Zelensky. Valentyn Burianov, 26 tuổi, cho rằng "không thể nào im lặng" khi Tổng thống Trump và Phó tổng thống JD Vance "nói những điều vô nghĩa như vậy".
"Ông ấy đã làm những gì phải làm", Burianov nói, đề cập ông Zelensky.
Mira, quản lý nhân sự, cho rằng cuộc đấu khẩu sẽ giúp ông Trump nhận ra ông Zelensky là "Tổng thống không dễ dàng từ bỏ".
"Không phải Ukraine đang đánh cược với Thế chiến III, mà có khả năng chúng tôi đang bị sử dụng làm quân bài mặc cả", chuyên gia tư vấn kinh doanh tên Oksana nhận định về phát biểu của giới lãnh đạo Mỹ.
Không chỉ người dân bình thường, các quan chức Ukraine và một số người có ảnh hưởng đã đưa ra thông điệp ủng hộ Tổng thống Zelensky trên mạng xã hội và kêu gọi đoàn kết.
"Tổng thống Zelensky có đủ lòng dũng cảm và sức mạnh để bảo vệ điều đúng đắn", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, người góp mặt tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, cho biết.
Oleksandr Merezhko, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại quốc hội Ukraine, khẳng định cơ quan lập pháp nước này "chắc chắn" ủng hộ Tổng thống Zelensky. "Chúng tôi tự hào về Tổng thống. Chúng tôi tự hào rằng ông ấy đã có can đảm đứng lên vì Ukraine", Merezhko nói. "Chúng tôi đoàn kết phía sau Tổng thống, nhưng cũng hy vọng rằng lẽ thường và sự khôn ngoan sẽ thắng thế".
Ông Merezhko kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ tới Kiev và chứng kiến những gì đang xảy ra, thêm rằng kế hoạch hòa bình mà ông Trump đề xuất đang "chiều lòng" Nga. "Cách chiều lòng đó sẽ không dẫn tới hòa bình, mà chỉ mở ra cánh cửa tới Thế chiến III", ông nói.
Cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2. Video: CNN
Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine đối lập Oleksandr Dubinsky lại chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Zelensky, gọi hành động của ông ở Nhà Trắng là "thảm họa ngoại giao" và kêu gọi luận tội ông.
Anna Plachkova, bác sĩ 26 tuổi sống ở Kiev, nhấn mạnh rằng tất cả người dân Ukraine đều "rất biết ơn và nhận thức rõ những gì mà người dân tại các quốc gia khác đã phải hy sinh để có thể hỗ trợ cho Ukraine".
"Tôi nghĩ ông Trump đã gây ra một chút tổn thương. Nói chúng tôi vô ơn là cáo buộc tương đối nghiêm trọng", cô nói.
Số liệu chính thức cho thấy Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 60 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát cuối tháng 2/2022.
Nếu tính cả viện trợ nhân đạo, quân sự và tài chính, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoảng 120 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2022 đến cuối năm 2024, theo Viện Kiel về Kinh tế Thế giới có trụ sở tại Đức.
Thông tin về cuộc đấu khẩu giữa ông Trump và ông Zelensky khiến Plachkova lo lắng. "Hỗ trợ của Mỹ rất quan trọng", cô nói, thêm rằng sự việc này có khả năng sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cục diện chiến trường.
Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao giấu tên cho biết Washington đang cân nhắc tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Kiev.
Lilia Ivanova, 22 tuổi, có chung lo ngại với Plachkova. "Tôi thấy điều này chẳng có gì tốt đẹp với Ukraine", cô cho hay.
Ivanova từng hy vọng Tổng thống Trump, người đã hứa sẽ nhanh chóng kết thúc xung đột tại Ukraine trong quá trình tranh cử, có thể mang lại hòa bình cho đất nước đã bị chiến sự tàn phá nặng nề.
"Chúng tôi đã mong rằng xung đột sẽ kết thúc trong một tuần, ba tháng hoặc một năm. Chúng tôi từng có một số hy vọng với ông Trump, song điều đó giờ đã tan vỡ", cô chia sẻ.
Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)