Thế giới
Thứ năm, 1/8/2024, 17:17 (GMT+7)

Người dân các nước Trung Đông tuần hành sau cái chết của thủ lĩnh Hamas

Người dân một số quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông và Nam Á xuống đường tuần hành lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh và cùng cầu nguyện cho ông.

Hàng nghìn người tuần hành qua các con đường ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, từ chiều tối 31/7. Người biểu tình cầm theo các biểu ngữ, hô hào khẩu hiệu tri ân ông Haniyeh cùng những lời kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.

Ông Haniyeh, 62 tuổi, thiệt mạng trong đòn tập kích bằng tên lửa nhằm vào khu nhà khách đặc biệt dành cho cựu chiến binh ở phía bắc thủ đô Tehran rạng sáng 31/7. Ông bị tấn công khi tới Iran dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống nước này.

Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ tập kích vào nơi lưu trú của Haniyeh, song Tel Aviv đến nay vẫn không xác nhận hay phủ nhận.

Ở quận Fatih, Istanbul, nhiều người dân tập trung tối 31/7 để cầu nguyện.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ ám sát ông Haniyeh, cáo buộc hành động này nhằm mục đích mở rộng xung đột Dải Gaza ra phạm vi khu vực và cho rằng Israel đứng sau sự việc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định cái chết của thủ lĩnh Hamas sẽ không phá vỡ ý chí của người Palestine.

Trong cuộc tuần hành ở Tehran, Iran, nhiều người dân cầm theo di ảnh của cố thủ lĩnh Hamas.

Một người biểu tình 44 tuổi bày tỏ đau lòng khi vị khách của họ thiệt mạng trên lãnh thổ Iran. Người biểu tình khác cho rằng vụ ám sát chỉ gây thêm hận thù.

Iran ngày 1/8 tổ chức tang lễ cho thủ lĩnh Hamas, với biển người đưa tiễn ông. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei chủ trì lễ cầu nguyện.

Ông Khamenei tuyên bố Iran có "nghĩa vụ" báo thù vì sự việc xảy ra ngay tại thủ đô Tehran của nước này. Truyền thông Mỹ dẫn lời ba quan chức Iran giấu tên nói rằng ông Khamenei đã ra lệnh "tấn công trực tiếp vào Israel".

Tại Karachi, người biểu tình Pakistan cho biết họ xuống đường "để thể hiện sự đoàn kết với những người anh em ở Palestine".

Sajid Hussain, công chức 28 tuổi, nói sự ra đi của ông Haniyeh là "mất mát to lớn đối với thế giới Hồi giáo".

Ở thành phố Rawalpindi, Pakistan, đông người dân tập trung cầu nguyện tối 31/7.

Pakistan gọi vụ ám sát thủ lĩnh Hamas là "hành động liều lĩnh", "khủng bố" và cáo buộc Israel làm leo thang nguy hiểm trong khu vực vốn bất ổn cũng như làm suy yếu nỗ lực hòa bình.

Tại Iraq, nhiều người tuần hành ở Baghdad. Phong trào Al-Nujaba, thuộc liên minh thân Iran ở Iraq, nói rằng Israel và Mỹ đã "mở cánh cửa địa ngục".

Một phụ nữ cầm di ảnh của thủ lĩnh Hamas bật khóc khi tuần hành ở Sidon, Lebanon, ngày 31/7.

Ảnh: AFP/AP/Reuters