"Đó là quyết định rất liều lĩnh và cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ cuộc đụng độ tiềm tàng nào giữa lực lượng Nga và NATO cũng sẽ dẫn đến những hậu quả rõ ràng, rất khó sửa chữa", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Moskva của Nga hôm nay.
Bình luận được đưa ra sau khi Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng nước này sẽ đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 24/3. Giới chức Ba Lan cho rằng sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình với sự cho phép của Ukraine không phải cái cớ cho các "hành động thù địch".
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng chỉ trích đề xuất của Ba Lan khi phát biểu tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva hôm nay. "Đó sẽ là cuộc đụng độ trực diện giữa lực lượng vũ trang Nga và NATO, điều các bên không chỉ tìm cách né tránh mà còn khẳng định là không nên diễn ra trên lý thuyết", ông nói.
Hội nghị thượng đỉnh NATO được Tổng thư ký Jens Stoltenberg triệu tập nhằm thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cũng như năng lực phòng thủ và răn đe của liên minh.
Một số thành viên NATO, trong đó có Mỹ, đã từ chối ủng hộ lời kêu gọi của Ba Lan. Liên minh này nhiều lần từ chối cử lực lượng tới tham chiến tại Ukraine và khước từ lập vùng cấm bay theo đề xuất của Kiev, do lo ngại nguy cơ nổ ra xung đột trực tiếp với Nga. Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, song cũng nhiều lần bác khả năng triển khai lực lượng tới quốc gia Đông Âu này.
Xung đột tại Ukraine dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần một tháng Nga mở chiến dịch quân sự. Ngoài kiểm soát Kherson, Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch bao vây nhiều thành phố lớn khác, trong đó có thủ đô Kiev. Các vùng ven thủ đô Ukraine đang chứng kiến giao tranh quyết liệt.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết gần 3,6 triệu người Ukraine đã sơ tán sang các nước láng giềng từ khi chiến sự bùng phát, nhấn mạnh quy mô khủng hoảng hiện nay "vượt xa mọi kịch bản tồi tệ nhất từng được xem xét". Tổng cộng hơn 10 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa.
Vũ Anh (Theo Interfax)