Thời sự
Thứ sáu, 26/7/2024, 19:24 (GMT+7)

Khoảnh khắc đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hà NộiHàng nghìn người dân mang di ảnh, hoa đứng dọc các tuyến đường tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ, chiều 26/7.

Lúc 13h30, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và đội tiêu binh di chuyển ra linh xa đặt bên ngoài Nhà tang lễ.

Linh cữu Tổng Bí thư được đội tiêu binh phủ Quốc kỳ, đặt ngay ngắn trên linh xa.

Chiếc xe chở linh cữu Tổng Bí thư di chuyển ra khỏi sân Nhà tang lễ Quốc gia. Phu nhân Ngô Thị Mận, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, nguyên Tổng Bí thư thư Nông Đức Mạnh đi sát phía sau. Dòng người từ Nhà tang lễ cũng bước chậm sau linh cữu.

Linh xa đi qua Nhà hát Lớn Hà Nội. Để đến Nghĩa trang Mai Dịch, đoàn xe đi qua đường Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Đào Tấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Trần Vỹ đến Nguyễn Cơ Thạch).

Hàng nghìn người cùng công an, bộ đội hướng mắt về phía linh xa, chào tiễn biệt khi đoàn xe đi qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài.

Linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên phố Hà Nội
 
 

Linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các con phố ở Hà Nội. Video: Nhóm phóng viên

Xe chở linh cữu Tổng Bí thư di chuyển trên đường Lê Quang Đạo. Người dân bên đường giơ tay vẫy chào.

Nhiều người mang di ảnh, vòng hoa tiễn biệt Tổng Bí thư về nơi an nghỉ.

Người dân, quân nhân, tình nguyện viên đứng nghiêm trang khi linh xa qua đường Lê Quang Đạo.

Đoàn xe phục vụ lễ di quan Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nối dài trên đường Lê Quang Đạo hướng về nghĩa trang Mai Dịch.

Xe chở linh cữu Tổng Bí thư đi qua sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trước cổng nghĩa trang Mai Dịch, hai nữ công an nhân dân bật khóc, giơ tay chào Tổng Bí thư. Ảnh: Hoàng Việt

Lúc 14h50, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Nghĩa trang Mai Dịch. Đoàn di chuyển vào khu vực an táng để thực hiện nghi thức cuối cùng tiễn biệt ông về với đất mẹ.

Phu nhân Ngô Thị Mận bật khóc trước mộ chồng, bên cạnh bà là con trai Nguyễn Trọng Trường.

Sau nghi thức đóng mộ, những vòng hoa tươi được đội tiêu binh phủ lên. Tất cả gia quyến, đại biểu có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó thắp hương tưởng nhớ ông.

Nhóm phóng viên