Việt Nam đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng sau khi thua Mỹ và Bồ Đào Nha, nhận năm bàn thua và chưa ghi bàn nào. Trong khi đó, Hà Lan sở hữu bốn điểm, chỉ cần hòa là đi tiếp. Điều đó cho thấy khác biệt về phong độ, cũng như kinh nghiệm giữa hai đội tuyển. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung và các học trò vẫn tập trung tối đa với quyết tâm chơi một trận đáng nhớ ngày mai.
"Sau lượt trận thứ hai, chúng tôi đã biết không còn cơ hội, nhưng không vì thế mà buông xuôi", ông Chung nói trong cuộc họp báo sáng 31/7 trên sân Forsyth Barr (thành phố Dunedin). "Chúng tôi đã họp rút kinh nghiệm, hứa với nhau nỗ lực hết sức. Hà Lan rất mạnh, vốn là á quân World Cup. Họ còn đang tranh chấp hiệu số với các đối thủ cùng bảng để vào vòng trong. Trận đấu vì vậy rất khó khăn, toàn đội phải quyết tâm rất cao".
![HLV Mai Đức Chung chỉ đạo trong trận nữ Việt Nam thua Bồ Đào Nha 0-2 ngày 27/7. Ảnh: Nguyễn Ngũ](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/07/31/hlv-mai-duc-chung-viet-nam-bo-1428-8789-1690775566.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=shA-H-l-vxraW05saswLPQ)
HLV Mai Đức Chung chỉ đạo trong trận thua Bồ Đào Nha 0-2 ngày 27/7. Ảnh: Nguyễn Ngũ
Nhà cầm quân 73 tuổi cũng khẳng định sẽ chơi với sơ đồ 5-4-1, bởi Việt Nam không thể so bì được với Hà Lan nếu đá 5 ăn 5 thua, thiên về tấn công. Ông nhắc lại cách tiếp cận có phần "bốc đồng" của các cầu thủ ở trận thua Bồ Đào Nha tại lượt hai như một ví dụ về việc mải mê tấn công mà sơ hở sau lưng để đối phương tận dụng.
Trong đội hình của Việt Nam còn sáu cầu thủ chưa chơi phút nào, gồm hai thủ môn dự bị là Khổng Thị Hằng và Đào Thị Kiều Oanh, tiền vệ Trần Thị Thúy Nga, Trần Thị Thuỳ Trang, tiền đạo Vũ Thị Hoa cùng Nguyễn Thị Thúy Hằng. Ông Chung không đảm bảo sẽ tạo điều kiện cho toàn bộ cầu thủ được trải nghiệm cảm giác thi đấu ở World Cup, mà tùy diễn biến trên sân sẽ sắp xếp nhân sự với ưu tiên về mức độ sẵn sàng tinh thần cũng như thể lực.
Đây là lần đầu hai đội tuyển chạm trán nhau. Việt Nam phải cố gắng tránh trở thành đội châu Á thứ hai thua ba trận vòng bảng mà không ghi được bàn, sau Nhật Bản năm 1991. Hà Lan đã thắng bảy trong chín trận gần nhất tại World Cup. Hai trận không thắng của họ đều diễn ra trước Mỹ (hòa 1-1 tại lượt hai vòng bảng năm nay và thua 0-2 ở chung kết 2019).
Cùng Việt Nam, giải năm nay còn một đại diện khác của Đông Nam Á là Philippines. Đội này từng gây sốc khi đánh bại đồng chủ nhà New Zealand ở lượt hai, qua đó sống dậy hy vọng qua vòng bảng. Tuy nhiên, ở lượt cuối hôm qua, họ nhận thất bại nặng nề 0-6 trước Na Uy - đội trước đó chỉ giành một điểm qua hai trận. Theo ông Chung, kết quả này cho thấy khu vực Đông Nam Á vẫn là vùng trũng bóng đá so với thế giới và việc góp mặt ở giải đấu này có thể được xem là thành công.
Ông Chung cũng không đồng tình khi có nhiều ý kiến so sánh Việt Nam với Philippines. Theo ông, Việt Nam đang thua ít hơn dự đoán của các chuyên gia, nhà cái và đã thi đấu nỗ lực cả hai trận đã qua. "Philippines hơn Việt Nam về mặt con người", nhà cầm quân người Hà Nội nói. "Chúng ta thấp bé hơn, còn họ có Phi kiều gồm nhiều cầu thủ sinh ra ở Mỹ. Vậy mà, họ cũng thua như vậy. Đấu pháp của họ cũng chưa hợp lý. Tôi xin lỗi phải nói như vậy. Việc cho cầu thủ bốc lên đá trước đối thủ có trình độ cao là chưa hợp lý".
HLV Mai Đức Chung được xem là nhà cầm quân nội thành công nhất lịch sử Việt Nam, khi giúp tuyển nữ sáu lần giành HC vàng SEA Games, vô địch AFF Cup và suất dự World Cup đầu tiên trong lịch sử. Ông chỉ còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đến 31/12, và chưa chắc còn đồng hành cùng bóng đá nữ trong tương lai.
Vì vậy, trận đấu ngày mai với Hà Lan có thể xem là đỉnh cao cuối trong sự nghiệp của nhà cầm quân sinh năm 1949. "Ai cũng như vậy, cũng phải kết thúc, không thể làm mãi được", ông nói. "Tôi cũng phải thế, phải đến lúc để người khác lên thay. Chỉ mong rằng người tiếp nối sẽ nâng cao trình độ đội tuyển hơn nữa, cùng tập thể đi đến những kỳ World Cup tiếp theo. Tôi đã động viên toàn đội thi đấu hết sức ngày mai, không chỉ cho riêng cho tôi mà là toàn bộ người dân trong và ngoài nước. Nhiều người đã lặn lội xa xôi sang đây cổ vũ. Dù có thắng, thua hay thế nào đi chăng nữa vẫn phải giữ tinh thần của bóng đá nữ Việt Nam".
Hiếu Lương