Zhang, 46 tuổi, bị một tòa án ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, tuyên án 9 năm tù vào năm 1995 vì tội cướp có vũ khí. Năm 2000, Zhang bỏ trốn trong lúc lao động bên ngoài nhà tù.
Kể từ đó, người đàn ông này sống chui lủi ở nhiều vùng miền khác nhau, làm việc vặt để kiếm tiền.
Tuy nhiên, dịch viêm phổi corona (Covid-19) bùng phát khiến Zhang không còn đường sống ẩn dật vì chính quyền thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến tăng cường kiểm tra những nơi người di cư thường tập trung, như các nhà máy, nhà nghỉ.
Zhang (giữa) đầu thú tại đồn cảnh sát thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến hôm 15/2. Ảnh: BTV.
Không có căn cước công dân và nơi ở, Zhang buộc phải sống ngoài công viên, ăn dưới gầm cầu và ngủ dưới rãnh. Sau vài tuần, Zhang chán nản với tình cảnh này và đến đồn cảnh sát địa phương tự thú hôm 15/2, kết thúc 20 năm lẩn tránh pháp luật.
Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc từ tháng 12/2019, đã xuất hiện ở 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Dịch đến nay khiến 2.010 người tử vong và 75.184 người nhiễm, chủ yếu ở Trung Quốc. 6 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục được ghi nhận ở Nhật Bản, Hong Kong, Pháp, Philippines và Đài Loan.
Huyền Lê (Theo Shanghaiist)