"Dom bị khó thở nên các bác sĩ cho rằng đây là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng và tình hình ngày càng tồi tệ. Vợ chồng tôi sau đó quyết định đưa con đến bệnh viện thứ hai. Kết quả xét nghiệm là dương tính với nCoV", Wagner Andrade, bố của Dom, trả lời phỏng vấn hôm qua.

Wagner Andrade và vợ Viviane Monteiro cùng con trai Dom tại bệnh viện ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: CNN.
Vẫn chưa rõ Dom bị nhiễm nCoV như thế nào. Andrade cho rằng bé trai có thể bị nhiễm trong chuyến thăm nhà một người họ hàng.
"Vợ tôi nhận thấy tiếng thở của Dom rất lạ. Chúng tôi gọi vài bác sĩ và một trong số họ bảo chúng tôi quay video. Sau khi xem xong, bác sĩ yêu cầu chúng tôi đưa con đến viện ngay lập tức", Andrade kể lại.
Andrade và vợ Viviane Monteiro gọi sự bình phục của Dom là "phép màu". "Ban đầu tôi cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó là hạnh phúc không thể diễn tả được. Chúng tôi đã mong ngóng đưa con về nhà suốt hơn 50 ngày", người bố cho hay. Bữa tiệc mừng Dom tròn 6 tháng tuổi sẽ được tổ chức vào ngày 14/6.
Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, với gần 500.000 ca nhiễm nCoV, gần 29.000 người chết và hơn 205.000 trường hợp bình phục. Bộ Y tế Brazil đã báo cáo ít nhất 25 trẻ dưới 12 tháng tuổi tử vong vì Covid-19.
Bất chấp tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro luôn hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch, gọi đây là "cúm vặt", phản đối những biện pháp hạn chế nhằm phòng chống dịch do các chính quyền địa phương áp đặt, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp mở cửa trở lại.
Ánh Ngọc (Theo CNN)