-
10h00
Chiến sĩ nhiệt tình tương tác với người dân
Chiến sĩ cảnh sát vẫy chào người dân. Ảnh: Nguyễn Đông
Ảnh: Quỳnh Trần
Lên xe về đơn vị, chiến sĩ vẫn nhiệt tình thả tim với người dân. Ảnh: Giang Huy
-
9h40
Các khối công an đi giữa vòng tay nhân dân
Người dân đổ ra hai bên đường Ngọc Hà giao lưu với các chiến sĩ cảnh sát. Nhiều cô gái dành tặng những phần quà cho các chiến sĩ. Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Cháu Hoàng Quân hôn một chiến sĩ đi đường. Ảnh: Thanh Tùng
-
9h35
Người dân đổ ra đường sau buổi diễu binh
Hà Nội chỗ mưa, chỗ nắng. Khu vực đường Khâm Thiên trời mưa, người dân sau khi xem tổng duyệt diễu binh đổ ra đường gây ùn tắc.
Phố Khâm Thiên ken đặc người sau lễ diễu binh. Ảnh: Phạm Dự
Hàng nghìn người nhích từng bước trên phố Khâm Thiên. Video: Phạm Dự
-
9h05
Lời chúc người dân 'vui khỏe' từ buồng lái xe pháo
Sau khi ra khỏi đường duyệt trên quảng trường Ba Đình, các khối xe pháo quân sự tỏa về các hướng, bánh xích về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, bánh lốp về đường đua F1 ở Mỹ Đình. Đi giữa biển người dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học đến Giảng Võ, từ buồng lái xe pháo vang lên lời chúc" bà con vui khỏe" của Bộ đội Pháo binh Tên lửa nhận.
Xe pháo quân sự đi giữa biển người sau khi rời quảng trường. Video: Hữu Sáng
-
9h00
Khối nữ các dân tộc và du kích miền Nam
Khối nữ các dân tộc trên đường Phan Đình Phùng hướng ra Hùng Vương. Ảnh: Nguyễn Đông
Khối nữ du kích miền Nam. Ảnh: Nguyễn Đông
Khối đoàn thanh niên Bộ khoa học và Công nghệ diễu hành. Ảnh: Ngọc Thành
-
8h45
Chiến sĩ gặp người thân chớp nhoáng trên phố
Sau khi tập kết về sân vận động Quần Ngựa, nhiều chiến sĩ chủ động đi tìm người thân. Song chương trình giao lưu quân dân đã không diễn ra như thông báo kèm an ninh siết chặt nên rất ít người gặp được con em dù đã đợi chờ từ rất sớm. Hoa, quà đành trao vội hoặc mang về.
Chiến sĩ cười rạng rỡ khi gặp được người thân. Ảnh: Thanh Hằng
Nữ chiến sĩ Khối biệt động tìm người thân ở khu vực sân vận động Quần Ngựa. Ảnh: Thanh Hằng
Người thân chiến sĩ đứng đợi ở sân vận động Quần Ngựa từ 7h. Ảnh: Thanh Hằng
-
8h45
Khối các nữ quân nhân trên đường Hùng Vương
Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Sơn Tùng
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Sơn Tùng
Khối nữ quân y. Ảnh: Sơn Tùng
Khối nữ chiến sĩ thông tin. Ảnh: Hiếu Lương
-
8h40
Nữ chiến sĩ gặp mẹ sau nhiều ngày xa nhà
Khu thể thao Quần Ngựa là nơi tập kết của nhiều khối chiến sĩ. Từ 5-6h, nhiều bạn bè, người thân của các chiến sĩ đã đứng đợi ở cổng sau, chờ gặp con em sau buổi tổng duyệt. Hầu hết mọi người mang theo hoa, đồ uống và banner để khích lệ tinh thần các chiến sĩ.
Quân nhân Tống Thị Thu Hà, thuộc Khối nữ chiến sĩ biệt động, xúc động gặp lại mẹ và hai em họ. Bà Lý Thị Lương cho biết để gặp con gái, cả nhà từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ 16h chiều qua. Bà không lên khu trung tâm để xem diễu binh, sợ tắc đường không về được sẽ lỡ dịp gặp con gái.
"Hà xa nhà từ dịp diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam nên tôi rất nhớ con. Gặp vài phút cũng tốt rồi", bà nói, không kìm được nước mắt khi được ôm con gái trong bộ quân phục.
Chị Hà ôm mẹ, người đã đi gần 200 km từ quê nhà Thanh Hóa ra Hà Nội từ chiều qua để gặp con gái. Ảnh: Thanh Hằng
Chị Hà gặp hai em họ sau nhiều ngày xa gia đình tập trung cho nhiệm vụ A80. Ảnh: Thanh Hằng
Gia đình chị Bùi Thị Huyền Điệp (áo cờ đỏ sao vàng) in banner để khích lệ con gái Phùng Minh Hằng, nữ chiến sĩ khối quân nhạc. Chị Điệp cho biết ý tưởng này là của ông xã. Gia đình chị từ thị xã Sơn Tây cũ tới Trung tâm thể thao Quần Ngựa từ 5h.
Do quá đông người và thời gian ngắn ngủi, cả nhà chị Điệp không kịp chụp cùng con gái và tấm banner kỳ công chuẩn bị. "Không vấn đề, con hoàn thành tốt nhiệm vụ là cả nhà vui", chị nói.
Gia đình chị Bùi Thị Huyền Điệp và tấm banner cổ động con gái. Ảnh: Thanh Hằng
-
8h40
Gương mặt quân nhân nước ngoài
Các quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Quỳnh Trần
Các quân nhân Nga. Ảnh: Quỳnh Trần
Quân nhân Campuchia. Ảnh: Quỳnh Trần
Quân nhân Lào. Ảnh: Quỳnh Trần
-
8h34
Các tổ hợp tên lửa phòng không
Tổ hợp phòng không tầm ngắn SPYDER-SR và tầm trung SPYDER-MR do Israel phát triển và bắt đầu biên chế vào năm 2005, có thể lắp trên nhiều loại khung xe bánh lốp, trong đó mẫu RMMV HX với tốc độ tối đa 100 km/h và tầm hoạt động tới 800 km.
Xe chở đạn kiêm bệ phóng của tổ hợp SPYDER-MR (trước) và SPYDER-SR trên đường Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành
SPYDER-MR sử dụng tên lửa tầm nhiệt Python-5 với tầm bắn 40 km và trần bay 9.000 m, cùng mẫu Derby dẫn bắn bằng radar với tầm bắn 80 km và trần bay 16.000 m, mỗi xe phóng có thể mang 4 đạn tên lửa.
Tổ hợp SPYDER dùng radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) đa nhiệm EL/M-2084, có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 250 km và khả năng xử lý tới 1.200 mục tiêu ở chế độ giám sát không lưu.
Phía sau là xe chở và nạp đạn của tổ hợp S-125-VT do Việt Nam hiện đại hóa.
Xe chở và nạp đạn của tổ hợp S-125-VT. Ảnh: Ngọc Thành
Tổ hợp phòng không tầm trung S-125 do Liên Xô phát triển nhằm bổ sung năng lực cho tên lửa S-75 Dvina và S-25 Berkut. Dòng S-125 nguyên bản sử dụng đạn tên lửa V-600 có trọng lượng hơn 950 kg với đầu nổ 60 kg, tầm bắn 35 km với trần bay 18.000 m.
S-125-VT được cải tiến để tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu và giảm đáng kể thời gian triển khai hoặc thu hồi xuống còn 20 phút, so với 90 phút của dòng S-125 nguyên bản. Radar UNV-VT của tổ hợp S-125-VT được cải tiến sâu, có khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu điện tử cường độ cao và tầm hoạt động lên tới 90 km. S-125-VT còn có khối cảm biến quang - điện tử để phát hiện, khóa mục tiêu bay thấp trong trường hợp radar bị chế áp hoàn toàn.