Cách đây 5 năm, hơn 10.000 lính gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc tới Congo nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến giữa 6 nước làm hơn 3 triệu người thiệt mạng. Các đơn vị đến từ Marốc, Nam Phi, Ấn Độ, Nepal và Bangladesh dựng những khu trại trông thực sự sang trọng trong mắt người dân sở tại.
Đêm đêm, Yvette ngủ trên vỉa hè rạn nứt bên ngoài cửa hiệu. Sáng sáng, em đi lại trên các con phố bẩn thỉu, không có lấy một chiếc ô hay mũ để che cái nắng khủng khiếp. Mọi người gọi Yvette và những em gái có hoàn cảnh tương tự là "gái Liên Hợp Quốc 1 USD".
Đức cha Cesare Lodeserto xuất hiện trên trang nhất hầu hết các báo Italy tuần qua sau khi ông bị bắt vì cáo buộc đã bắt cóc một số gái bán dâm Romania. Tuy nhiên ông khẳng định chỉ muốn bảo vệ các cô khỏi bị lừa gạt và bóc lột mà thôi.
Nhiều lao động nước ngoài biết rằng họ đến Nhật để tham gia vào ngành công nghiệp tình dục nhưng ít người biết rằng họ sẽ phải gánh những khoản nợ của bọn buôn người, những kẻ giữ hộ chiếu của họ và đôi khi bán họ cho các băng nhóm tội phạm.
Kimina, 23 tuổi, làm geiko (tiếng Nhật là kỹ nữ) ở Kyoto. Kỹ nữ truyền thống là người mua vui, nhảy múa, hát hò và nói chuyện với những người khách giàu có, thường là nam giới. Kimita đã kể lại cuộc đời mình.
9 phụ nữ Hàn Quốc từng hành nghề mại dâm, nay đã rửa tay gác kiếm, vừa đâm đơn kiện những kẻ dắt mối cho mình và đòi bồi thường thiệt hại. Thông tin do các luật sư tiết lộ hôm qua.
Nước này đang xem xét kế hoạch hợp pháp hoá ngành công nghiệp nổi tiếng này, tuy nhiên các nhóm hoạt động nhân quyền, chủ hộp đêm và ngay cả những người bán dâm cho rằng điều đó không đem lại gì ngoài tiền cho chính phủ.
Trong trang phục mát mẻ với tấm áo yếm để lộ lưng, Ah Chuen cùng mấy cô gái lượn lờ trước cổng một khách sạn rẻ tiền. Họ ném những cái nhìn tình tứ vào cánh đàn ông qua đường. Một số thậm chí dạn dĩ tiến lại gần, thì thầm như rót mật vào tai những khách hàng tiềm năng.
Một đêm cuối tuần đẹp trời, lực lượng đặc nhiệm tập kích một nhà thổ hạng bét ở thành phố du lịch nổi tiếng Thái Lan. Chủ chứa bị bắt, 29 phụ nữ, trong đó có 6 người dân tộc thiểu số Shan được cứu thoát. Tuy nhiên không phải ai cũng thở phào: gần một nửa số gái đó làm việc tự nguyện.
Hơn 150 cô tối qua đã bỏ việc, tụ tập và thức suốt đêm bên ngoài Bộ Nội vụ để yêu cầu chính quyền sửa đổi một điều luật mà họ cho là đang bóp nghẹt các nhà chứa đàng hoàng, thúc đẩy các nhà thổ không phép mọc lên như nấm sau mưa.