Thứ hai, 16/1/2012, 11:50 GMT+7

Muôn vẻ thả cá chép tiễn Táo quân

Sáng 16/1, tại hồ Gươm và trên hai cây cầu bắc ngang sông Hồng (Hà Nội), đông đảo người dân đi thả cá chép và tro cúng Táo quân. Tại TP HCM, nhiều gia đình thuê dịch vụ thần Tài đến nhà cúng, hóa vàng.
> Người dân tiễn Táo quân chầu trời
> Người dân sắm đồ cúng Táo quân

Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện để ông Công, ông Táo lên chầu trời, báo cáo những việc gia chủ đã làm trong năm qua. Vì thế, sáng 23 tháng chạp, cầu Chương Dương tấp nập cảnh thả cá và tro hương.
Người dân đi qua cầu dừng xe tranh thủ thả cả túi nylon cá xuống sông.
Người khác cẩn thận hơn thì xách cả xô đi bộ xuống chân cầu thả.
Nhẹ nhàng đưa cá "về trời".
Cầm cá từ trong túi quăng xuống.
Không chỉ cá chép đỏ, cá chép thường cũng được người dân cúng và thả.
Đổ ụp xô cá xuống hồ Gươm.
Hắt cá ra khỏi ca.
Từ từ rũ xuống.
Tro sau khi thắp hương được người dân thả xuống sông khiến bụi bay mù mịt.
Bộ đồ thờ cúng năm cũ được thả trôi sông.

>>Thần tài làm phép đưa Táo quân về trời

Hoàng Hà

Không phải lúc nào cũng hay

Bản thân tôi cho rằng đây là một trong những phong tục nên dần bỏ. Thứ nhất là tốn kém không cần thiết, thứ hai là ô nhiễm (như những trường hợp ném túi xuống sông này), thứ ba là khổ cho những con cá quá. Những con cá thoi thóp, có con chết trương trong xô chậu, có con vừa được thả xuống lại có người bắt lên bán tiếp... Thực sự bao nhiêu người trong chúng ta thực sự tin rằng những con cá kia sẽ đưa ông Táo lên trời, hay đa phần làm theo thói quen hoặc do lo lắng "lỡ mà có thật thì sao?" Việc đốt vàng mã cũng như vậy...

Cháy nhà mất

Cháy nhà như chơi chứ ko đùa được

Cá chép về trời thời kẹt xe.

Cá chép sống đi dưới sông mới khỏi kẹt xe, chứ hoá rồng đi trên mặt đất kẹt xe ko đưa Táo về trờ được.

Hãy sống thật tâm

Nếu thật tâm thì ko ai thả cá kiểu đó
Phải nhẹ nhàng để cá xuống mặt nước và thả cá để cá đi nhẹ nhàng chứ ai lại ném cá vói độ cao như thế
Đúng là ko thành tâm chúc nào

Lòng thành

Nhà mình bây giờ toàn chơi cá chép giấy. Không phải lo chuyện thả cá lắm! Mọi năm toàn phải đi xa mấy km để thả được cá.

Tiễn luôn cái bịch

Chỉ thấy ở Việt Nam, phóng sanh mới có tặng kèm...bịch nylon!! Hẳn là một nét "văn hóa" mới rất là "tốt đẹp" nên thấy hầu như ai cũng vô tư mà xả rác.

Sao lai thả đồ thờ xuống sông?

Đúng là văn hoá chúng ta đã bị lạm dụng để trở thành mê tín, tại sao lại thả luôn cả đồ thờ cúng xuống sông? Người ta không còn chỗ nào để bỏ đồ cúng đã cũ đi hay sao?

thả cá chép

theo tôi nghĩ nên mua con cá chép to về nấu cúng xong thì ăn luôn là hợp lý nhất, không lãng phí chút nào, với lại cá chép chết đi thì mới hóa rồng để đưa ông Táo về trời được, chứ cá chép còn sống lội dưới sông thì còn ở trần gian rồi sao đưa ông Táo về trời được.

Thả rác xuống sông, hồ mới đúng.

Chuyện thả cá hoặc thuê thần tài về nhà cúng kính thì bình thường, không nói gì. Chứ chuyện thả bịch ni lông và cả đồ cúng thì gây hại cho môi trường quá. Một thói quen như thế tồn tại trong dân gian thì sao các con sông, hồ ở Việt Nam làm sao sạch được. Con người ý thức được tinh thần cúng tế, sao không ý thức có tinh thần bảo vệ môi trường?

Quá bẩn!!

Mỗi người dân Hà Nội đều cùng nhau thả túi ni lông với cá cùng với bàn thờ, hương xuống lòng sông thì còn ra gì, sông vn mình đã bẩn rồi mà người dân còn không có ý thức nữa, bảo sao vn mình không vươn lên được, ý thức quá kém!!

Ngưỡng mộ....

Thả cá đưa táo về trời vốn là truyền thống đẹp của người dân Việt Nam. Vốn dĩ ngày xưa mỗi hộ gia đình sẽ chọn mua một chú cá to , đẹp khoẻ mạnh để thả. Chú cá sẽ được thả nhẹ nhàng ra lòng sông ...còn bây h thì người ta "thả" cả 1 xô, 1 bịch bao gồm hàng tá cá mà có con nằm ngửa đưa bụng trắng hếu. Nhìn hình ảnh thả cá năm nay nếu ko có cái tiêu đề của bài báo thì tôi cứ tưởng người dân đang thi nhau "thả" rác xuống sông chứ ko giống đưa táo về trời tí nào.

vô ý thức

dân cứ thế này thì làm sao mà được. ô nhiễm môi trường như thế rồi mang tâm linh ra biện minh. thật ngớ ngẩn...

Thả cá xin hãy nhẹ tay

Khi thả cá, lúc nào người thả cũng để bịch ni lông nhẹ nhàng vào mặt nước, cho cá bơi ra từ từ, tránh làm cá hoảng sợ, chứ nếu vứt cá từ trên cầu xuống thế này thì khác nào đem ném xuống sông, không cần biết cá sẽ sống hay chết, như thế còn chứng tỏ lòng thành nữa hay không?

Ý thức

Nhìn dân mình mới biết ý thức bảo vệ môi trường quá kém, cẩn cải thiện lại ý thức, biết là phong tục nhưng làm sao phải vứt cả túi nilong xuống sống, ô nhiễm mỗi trường, nhiều nguy cơ sẽ đến.

Thành Tâm hay bất "tâm"!

Hay đâu không thấy chỉ tốn kém, Tội cho Cá, Tội cho Môi Trường và tội cho con người khi phải hít khói nhang, khói + tro bụi hàng mã. Thời buổi nhân loại hướng tới Sao Hỏa rồi mà còn cúng kiếng thế này.

Tư Cổ

Tiễn ông táo

Cá chép là đại diện cho thần linh mà ném từ trên cao xuống như thế thì còn gì là tim gan phèo phổi nữa cá ơi . Thế mà cũng gọi là làm việc thiện à . Bộ đồ thờ này mấy trăm năm sau người khác mò được lại cho là đồ cổ mò được ở sông hồng ..... Đem đi bán lại có giá . Không biết các cống rãnh có đủ lớn để trôi đi hay không ? hay lại làm tắc ngẽn cống rãnh làm khổ công nhân môi trường đô thị..

Phải có cúng thì mới có làm ăn

Phải có niềm tin thì mới có làm ăn, nếu họ không cúng thì họ sẽ khó có tinh thần để làm ăn vào năm sau, vì vậy tui ủng hộ những người này, chỉ có họ mới dám làm ăn, mới tạo ra được nhiều việc làm trong năm mới.

Ý thức kém

Không hiểu một số người nghĩ gì mà quăng cả cái bịch nilon đựng cá xuống hồ

Một việc làm đáng xấu hổ

Năm nào ngày này đi qua cầu Chương Dương cũng chứng kiến cảnh người dân thả cá rồi vứt nilông xuống sông hoặc dắt vào thành cầu hoặc vứt lung tung trên cầu, vừa mất mỹ quan vừa gây hại cho môi trường. Mình thì chỉ cúng cá giấy thôi.

Ai về trời!

Nếu với cách làm gọi là "tín ngưỡng" này thì tôi nghĩ Ông Táo cũng rất xót cho "môi trường" mà không về trời nổi! Tôi nghĩ những hành động vứt rác xuống sông cần được từ bỏ, cơ quan chức năng nên tuyên truyền và vận động người dân hãy cho những thói quen kia "về trời" cùng Ông Táo!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao